Lốc Hà lan-Vũ điệu Brazin. Có thể nói đây là 1 trong những trận chung kết sớm của mùa giãi WC năm nay, đây là 2 đội rất mạnh “kẻ tám lạng-người nữa cân” sớm phải đối đầu trực tiếp ở tứ kết, nếu đội nào đi tiếp sẽ nhìn thấy cửa thiên đường ngay trước mặt. Trận này binh đoàn thiện chiến của Dunga đã ko có Eleno phục vụ, đây là 1 mắt xích quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của đội quân Rumba, và người thay thế có ăn ý với “tài tử” Kaka để làm nên 1 đêm Dance say đắm của vũ điệu quyến rũ Lambarda. Nếu vượt qua cơn lốc, chắc chắn rằng toàn cõi xứ cafe sẽ lại rộn ràng với những vũ điệu bốc lữa đầy màu sắc của lễ hội Carnavan trái mùa. Tuy vậy loại cá hổ của Amazon ko còn là bí mật với 1 ai được nữa và cũng như các miếng đánh quen thuộc dựa vào Robinho, Fabiano, Kaka...ko còn là 1 vũ khí bí mật, bất ngờ đối với người Hàlan, đội quân của Dunga bây giờ chơi rất thực dụng, những vũ điệu đường phố trên sân cỏ để 5 lần lên ngôi vương nay đã ở thời quá vãng.
Lốc Hàlan cũng chỉ là thương hiệu thời Cruyp và sau này Vanbasten, Gulit...để lại, bây giờ ko thấy lốc mà chỉ là những đợt gió nồm nam vừa phải tuy nhiên cũng xua bớt cái nóng mùa hè thời mất điện của cổ động viên xứ gió lào, cát trắng. Hàlan bây giờ thực dụng hơn, đã sử dụngkỷ thuật thuỷ lợi làm đê ngăn biển nổi tiếng của họ vào hệ thống phòng ngự của đội tuyển, chính vì vậy lưu vực sông Amazon rộng lớn có đủ sức cuốn phăng con đập phòng ngự để nhấn chìm xứ hoa tulip dưới mực nước Amazon, điều đó còn phải chờ ít nhất đến 23h tối nay. Hàlan là 1 binh đoàn đồng đều cả 3 tuyến, với 1 dàn cầu thủ trẻ đang ở vào độ chín, có lối chơi đa dạng và biến hoá, nhất là khi có sự trở lại cuả “thiên thần” Robben, sẽ sát cánh chiến đấu trên cầu trường cùng với Esnaider, VanPersi, Vandervaat, VanBommer...để ngăn cản và chia cắt, đứng vững và chinh phục những cơn lũ hung hãn của sông Amazon (đã sang Việt Nam ta thọ giáo Sơn Tinh) để rồi sẽ xuất hiện gió nồm nam làm các cối xay gió đồng loạt quay cuồng lên tiếng trả lời.
Mặc dù giới chuêyn môn đánh giá xứ Vũ điệu có nhỉnh hơn, nhưng tui nghỉ đây là trận đấu khá ngang tài, ngang sức; nếu đội nào biết tận dụng cơ hội và yếu tố may mắn đội đó sẽ đi tiếp.
Tui thích danh hoạ “đói rách” vĩ đại VanGoc (dùng chỉ số EQ) nên thích Xứ Cối xay gió thắng.
Ủ rủ gáy-Têgiác đen Ghana. Đây là trận đấu của 2 lục địa đối đầu với nhau, bóng đá thời hội nhập toàn cầu hoá ko còn các trường phái đặc trưng đầy bản sắc mà “trong ta có mày và trong mày có ta”, chính vì vậy ko có khác biệt nhiều lắm về lối chơi của 2 đối thủ này. Xét về thực lực trên bàn cân Ủrủ có phần nhỉnh hơn, nên giới cá độ xếp Têgiác đen nằm kèo dưới, điều này hoàn toàn có lý nếu xét trên lý thuyết, tuy nhiên ở WC lần này mọi lý thuyết và nguyên lý đều ko có chổ đứng vì thực tế có nhiều chàng David bé nhỏ đã làm cho bao gã khổng lồ phải ôm hận và cúi đầu. Ủ rủ mùa này chứng tỏ là ngựa ô của giải và con đường đang rộng mở trước mặt, lâu nay chỉ biết gặm nhấm cái quá khứ oai hùng của WC thời khởi thuỷ với vòng chung kết chỉ có 8 đội bóng, niềm tự hào đó liệu có là động lực để cho Forlan, Suarez...có làm nên câu chuyện cổ tích bóng đá thời hiện đại chăng? Ủ rủ có đội hình đồng đều với 1 vài cá nhân nổi trội, dàn cầu thủ có kỷ thuật tốt và ý thức chiến thuật cao, lối chơi uyển chuyển ko còn thấy dấu vết “chém đinh, chặt sắt” nổi tiếng của 1 thời. Các cầu thủ chơi đầy cảm hứng và sáng tạo, thực tế sân cỏ chứng minh các bàn thăng ghi được đều phối hợp rất đẹp, với khát vọng của mình liệu Ủ rủ có dành quyền đi tiếp.
Têgiác Ghana là “người Bohemieng cuối cùng” của lục địa đen, là niềm tự hào của các bộ lạc Phi châu. Lọt vào tứ kết là đạt đến thành tích của Sưtử bất khuất (nay bất lực) Camoroom của Mirla thời WC 1990, đây là 1 bất ngờ của giải và vượt qua cả sự mong đợi của người Ghana. Trận thắng oanh liệt Chú Sam với 120 phút thi đấu đã bị vắt kiệt sức và loại đi nhiều đấu sĩ trong đội hình chính vì dính thẻ phạt. Tuy nhiên những cầu thủ thay thế có thể là những nhân tố bất ngờ cùng với tâm lý thoải mái của trận cầu ko có gì để mất, cùng với yếu tố thiên địa nhân Phi châu của xứ Mũi hảo vọng có làm thay đổi trật tự của bóng đá thế giới?
Đây là trận đấu sẽ bùng nổ ngay từ đầu, hai đội sẽ đôi công làm trận đấu hết sức hấp dẫn và đội nào khôn ngoan và lão luyện hơn sẽ dành quyền đi tiếp.
Đây là bình loạn, còn đăng ký cá độ bà con cứ để eng Sấm Giật đăng ký trước, nếu eng ta đăng ký thế nào cứ làm ngược lại ắt sẽ thành công.
_____________________________________________
Một chút giận, hai chút tham lận đận cả đời ri cũng khổ
Trăm điều lành, ngàn điều nhịn thong dong tấc dạ rứa mà vui.







