SBD 24: Hồng Anh .... Càng nhìn càng muốn khám phá !

  
Nội quy chuyên mục
SBD01: Rubi_iu SBD02: Meothu SBD03: qblove87 SBD04: Thanh Huyền SBD05: Mit SBD06: Sora SBD07:Kjmcam SBD08:miss_super SBD09:latdat_deokinh SBD10:KieuOanh SBD11:Oanh@Heo SBD12:November SBD14:Phan SBD15:Phoebe SBD16:Trăng Béo SBD17:Kyhache SBD18:tuyetduongqb SBD19:Thuythuy_Hue SBD20:Mèo hoang SBD21:Sony SBD22:Can SBD23:Cuoi_ximuoi SBD24:EmHonganh87 SBD25:Bé Phi

Re: SBD 24: Hồng Anh .... Càng nhìn càng muốn khám phá !

Bài viết chưa xemgửi bởi thiennguyen » Thứ 3 Tháng 7 06, 2010 4:10 pm

ah quen, đề nghi bầu sô phucdm cho sdt emhonganh đi. Hay định làm của riêng đấy!!!! :smt016
thiennguyen
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 2
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 7 06, 2010 4:02 pm

Re: SBD 24: Hồng Anh .... Càng nhìn càng muốn khám phá !

Bài viết chưa xemgửi bởi TrauVang » Thứ 3 Tháng 7 06, 2010 4:28 pm

Nhìn bạn HongAnh dễ thương quá!
Nghe Thầy HaiSG khen bạn nhiều lắm, tiếc là mỗi người chỉ được vote 1 phiếu.
:smt016 :smt017 :smt017
TrauVang
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 2
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 7 06, 2010 11:46 am

Re: SBD 24: Hồng Anh .... Càng nhìn càng muốn khám phá !

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdan8x+ » Thứ 4 Tháng 7 07, 2010 2:00 pm

Đắn đo mãi với việc vote hay không vote.

Vì ri nên vote: cha...cha...cha...em xinh, em đẹp tuyệt vời... -> vote cho em là quá quá xứng đáng

Vì ri nên đắn đo: Nỏ biết từ khi mô, có lẽ từ khi mình thấy phụ nữ, con nít, con gái... mang mấn (gần 3 chục năm chứ không ít), hễ cứ thấy ai mặc mấn là mình mê lắm, thấy đẹp và hấp dẫn ngất ngây. Nhưng đó là mấn không tất! Mình dị ứng với việc mang mấn mà lại còn mang tất kinh khủng (dù vì lý do gì, hoàn cảnh gì). Nhiều khi đang ngắm em bé mặc mấn, người xốn xang, ngất ngây nhưng dời ánh mắt xuống thấy đôi tất là tụt hứng! Mình cũng biết đôi khi đó là thời trang, đôi khi là che sẹo, đôi khi là che lông, đôi khi là do cẳng đen, đôi khi là chống che nắng... nhưng dù vì lý do gì thì hễ thấy ai mặc mấn mà lại mặc thêm tất là miềng dị ứng...

Nhưng chân lý bao giờ cũng là chân lý! Mặt em xinh thế, dáng em chuẩn thế... nếu đi so sánh với đôi tất thì đôi tất thua chắc rồi, ít nhất tất cũng nằm ở vị trí thấp nhất trên cơ thể của em, phía trên đôi tất có quá nhiều thứ... đẹp đẽ hơn, tuyệt vời hơn. Đúng như đầu đề của topic này: Càng nhìn càng muốn khám phá!

Vote cho em một phiếu!
nongdan8x+
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 27
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 7 07, 2010 11:39 am

Re: SBD 24: Hồng Anh .... Càng nhìn càng muốn khám phá !

Bài viết chưa xemgửi bởi tueanhdhkh » Thứ 4 Tháng 7 07, 2010 3:17 pm

@nongdan8x: Bác thông cảm! Con bạn em có lý do riêng, thầm kín nên fai đi tất. Với lại đi tất mới có cái để khám phá chứ...hehe!
@emhonganh87: cô M vote cho cô H.A rồi đấy nhé!!! Bạn iu sớm đăng quang để cho bạn M thỉnh thoảng còn được đội ké cái vương miện QBO chứ!!!!! :smt043
tueanhdhkh
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 4
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 7 07, 2010 3:12 pm

Re: SBD 24: Hồng Anh .... Càng nhìn càng muốn khám phá !

Bài viết chưa xemgửi bởi lanhlungtyty » Thứ 4 Tháng 7 07, 2010 3:24 pm

Vừa vô QBO 1 cái là thấy ngay cái comment của em M. Chị vote cho bạn iu của em rồi đấy nhé!!!!
@hong anh: em bảo con M thôi quảng cáo về miss QBO đi. :smt018 Chị thấy mỗi mình em là được thôi, còn mấy o khác thì...Vote cho em 1 phiếu nè. Em mà đăng quang miss QBO thì 3 chị em mình gặp nhau ở quán kem Thailand nhé! :smt041
lanhlungtyty
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 2
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 7 07, 2010 3:11 pm

Re: SBD 24: Hồng Anh .... Càng nhìn càng muốn khám phá !

Bài viết chưa xemgửi bởi phantuananh » Thứ 4 Tháng 7 07, 2010 3:53 pm

. . . Tràng giang truông ải xanh rì
Ngàn năm chết lặng bởi vì mất nhau
Ngoảnh về lối gió mùa sau
Tiễn em một lúc mày chau khởi buồn . . .

Người tình bé nhỏ của anh, anh nhớ em lắm đó....
phantuananh
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 6
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 7 07, 2010 3:27 pm

Re: SBD 24: Hồng Anh .... Càng nhìn càng muốn khám phá !

Bài viết chưa xemgửi bởi phantuananh » Thứ 4 Tháng 7 07, 2010 4:18 pm

Giá em biết tôi đã khổ đau như thế nào từ ngày em im tiếng, giá tôi biết tôi không hiểu gì về em, giá tôi tin, với em mình quan trọng... :rock: :rock: :rock: :rock: :rock: :rock: :rock: :rock: :rock: :rock: :rock: :rock: :rock: :rock: :rock: :rock: :rock: :rock: :rock: :rock: :rock: :rock: :rock: :rock: :rock: :rock: :rock: :rock: :rock: :rock: :rock:
phantuananh
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 6
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 7 07, 2010 3:27 pm

Re: SBD 24: Hồng Anh .... Càng nhìn càng muốn khám phá !

Bài viết chưa xemgửi bởi phantuananh » Thứ 4 Tháng 7 07, 2010 4:21 pm

Bao giờ sông ngược dòng trôi?

Biển xanh cạn đáy núi đồi dạt đi

Em về như thủa còn khi

Cười mưa đuổi nắng ngại nghi chưa thành
phantuananh
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 6
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 7 07, 2010 3:27 pm

Re: SBD 24: Hồng Anh .... Càng nhìn càng muốn khám phá !

Bài viết chưa xemgửi bởi phantuananh » Thứ 4 Tháng 7 07, 2010 4:23 pm

Em có cùng tôi phiêu lãng cuộc hành h­ương?

Tìm dấu chân bư­ớc qua tim cứu rỗi

Có những điều vỹ kỳ đang nhận tội

Để muôn trùng ánh sáng nhỏ thăng hoa
phantuananh
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 6
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 7 07, 2010 3:27 pm

Re: SBD 24: Hồng Anh .... Càng nhìn càng muốn khám phá !

Bài viết chưa xemgửi bởi phantuananh » Thứ 4 Tháng 7 07, 2010 4:26 pm

Xin cám ơn người, vì đã làm tôi đau, xin yêu thương người, vì người đã không còn yêu thương tôi nữa... Tạm biệt HA, người yêu bé nhỏ của anh!!!
P/S: Vợ anh nó ghen dữ quá. Nó đòi phá sập QBO nên anh đành out vĩnh viễn luôn. Dù kết quả Miss QBO thế nào, em vẫn là miss trong lòng anh.. :chuoi :chuoi :chuoi :chuoi :chuoi :chuoi
phantuananh
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 6
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 7 07, 2010 3:27 pm

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Miss QBO 2009-2010

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến13 khách