taczan đã viết:Hết hiệp 1 tỉ số là 1-1 mềng thất vọng bao nhiêu thì chắc lúc đó lão Sấm hy vọng tràn trề bấy nhiêu, sang hiệp 2 Ủ rủ troạng thêm 2 quả nữa cho đến phút 90, thôi rứa là trời thương cái thân tra của Lão Sấm cứ có tuổi rồi mà lọ mọ cả đêm vật lộn với cái tivi rồi bình với loạn. Mà hôm ni người chơi đông lại đánh khá hơn, nếu về tay lão ko còn là cá trích như tui mà là cao hơn đó là cá chim cho lão, nhưng khốn nạn và thương thay cho lão đến phút đá bù giờ, thiệt ai ngờ Hà Lan lại troạng, rứa là lão mất toi mớ cá chim sắp đưa vào miệng mà bị O xé váy cướp mất và trở thành mớ cá mú nghìn vàng. Lão đau còn hơn cả hoạn.
Nhiệt liệt chúc mừng tinh thần chiến đấu đến phút cuối của Ủ rủ đã dâng tặng bàn thắng ngìn vàng cho O Xé vượt qua Lão Sấm đau khổ trong túi qua kha kha kha![]()
![]()
.
Hí hí, thánh nhân lại đãi kẻ khù khờ nữa rồi
Thanks mọi người đã có lời chúc mừng! Mời anh em ly bia cho mát nhé
Hé hé, taczan nói chí phải, đúng là đêm qua rạng sáng ngày nay được mớ cá mú rồi - cá mú tẩm ướp sẵn chỉ việc ăn thôi, ở Nha Trang mua 180k/kg - ngon ơi là ngon
Cảm ơn các huynh đài đã mua cá cho em
Càng nghĩ càng thấy đúng là miềng có duyên với những trận chơi khuya. Không hiểu vì sao









