Thông báo tuyển Moderator

  
Thông báo của Ban quản trị diễn đàn, những sự kiện chú ý, xử lý nick,...

Bài viết chưa xemgửi bởi Riêng » Thứ 7 Tháng 4 07, 2007 2:31 pm

Haizzz...nghe nói mà bất thảm não i, nhìn lại hai cái chữ "Trưởng thôn" của mình mà rầu, người ta bảo "có tiếng mà không có miếng" đó mà. "Trưởng thôn" ở đây há chẳng phải người dọn dẹp hậu trường, người đóng cửa cài then, người vác tù và hàng tổng đó sao? Được thành "Xếp" như mọi người nghĩ thì quá khỏe rồi :D Chỉ việc chỉ tay năm ngón mà ngồi rung đùi ngó thôi :-S
Sách cho Miền Cát Trắng ~!
Hình đại diện của thành viên
Riêng
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 458
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:25 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoaphuongtrang » Thứ 7 Tháng 4 07, 2007 3:03 pm

Nhưng mà thật sự là miềng dị ứng với những cái đại loại như rứa đó. Chẳng thà không làm gì cả chứ mà cứ gắn miềng vô với những cái đại loại như rứa là miềng mất hết khả năng để tiếp tục sở thích của miềng.
Quen biết đầy thiên hạ,
tri kỷ được mấy người?
Hoaphuongtrang
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 175
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 5 22, 2007 6:47 pm
Đến từ: Đức Phổ - Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 7 Tháng 4 07, 2007 5:40 pm

Rec đã viết:Và cách làm đó từng bị chỉ trích bởi một phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, nhà báo đó cho rằng QBO là trang lá cải, là nhìn nhận thiển cẩn của vài trăm con người "ếch ngồi đáy giếng" (trích nguyên văn lời PV), ... Là một thành viên của QBO mình ghi nhận những ý kiến của bác phóng viên, những trăn trở lại càng trăn trở hơn vì những cái QBO chưa làm được. Nhưng cũng hơi buồn khi biết phóng viên đó là người Quảng Bình, đang làm "thường trực" cho SGGP ngay tại QB nhưng PV đó đã làm được gì cho QB với vai trò là một người của công luận? - PV đã không trả lời câu hỏi đó do mình đặt ra. :smt091

Cho dù thế nào thì cái ấp ủ "tổng hợp thông tin" vẫn được tiến hành trên QBO và sự trợ giúp của các thành viên sẽ giúp nó chuyển dần từ "lá cải" sang "lá ... diêu bông" :smt049



Chú "phóng viên" đó là chú nào thế bác Rec, bác mời chú ấy vào đây mở rộng tầm mắt cho mấy trăm con người ở đây với. Thấy trong trường hợp ni bác Rec phản ứng "dịu dàng" với chú ấy quá.

Nếu chú ấy vào đây Goals em sẽ cố gắng trả tiền cho mỗi chữ chú ấy viết trên này đúng theo quy định trả nhuận bút của báo SGGP. Nếu chú ấy k0 muốn trả tiền thì Goals sẽ cố gắng giúp cho chú ấy thấy rõ thế nào là thiển cận, thế nào là "ếch ngồi đáy giếng", thế nào là lá cải và cuối cùng là sẽ giúp cho chú ấy tham gia 1 khóa đào tạo lại về chuyên ngành của chú ấy. Sau khi đào tạo lại xong thì anh em ta góp tiền thuê chú ấy phát triển trang tin của QBO vẫn chưa muộn nhỉ? :D
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 7 Tháng 4 07, 2007 10:31 pm

gio_va_cat đã viết:Em vẫn thích làm member hơn :D. Mấy bác đừng úp sọt em nhé, mà có úp là em vùng em chạy á :D

Thích cái dễ như chú thì ai mà nỏ thích. :smt021
Anh biết chú đi nhiều hiểu rộng nên gán vào vị trí Phát triển - Hội nhập để cùng với Canaryxao đưa QBO "nhập vô hội" trong tương lai gần. :smt041 Nội dung cụ thể và chiến lược cho box này sẽ được đề cập cụ thể trong Mod Area, chú sẽ đọc được khi vào Nhóm quản lý.

Mà thôi, anh chỉ nói ngắn gọn bấy nhiêu. Nếu chú vẫn còn lăn tăn thì google "Một đời người một rừng cây" của bác Trần Long Ẩn về suy ngẩm thêm hí. [-(
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 7 Tháng 4 07, 2007 10:45 pm

Hoaphuongtrang đã viết:Giờ mới hiểu vì răng mà cái tên miềng được gắn thêm cái chức trưởng thôn. Cảm ơn các bác đã có nhã ý tín nhiệm em nhưng mà nói thiệt từ trước tới giờ em chưa có khi mô làm "xếp" cả, cũng chưa hề có ý định sẽ ra tranh cử bất kỳ một chức danh "xếp" ở mô cả, kể cả ở QBO, nên chi xin phép các bác cho em được miễn nhiệm chức danh "trưởng thôn" rất chi là cao quý của QBO cái hè.
Một lý do nữa là em không có điều kiện để một ngày Online một lần

Không nhất thiết phải online hàng ngày em ạ, cái này anh đã nói ở trên rồi. Còn việc "thăng chức Trưởng thôn" là gánh nặng trách nhiệm với QBO chứ không có chức tước gì ở đây cả, cái này thì ai tham gia QBO cũng biết rồi còn gì. Đừng nặng nề với title này nữa, nếu mọi người không thích thì sẽ bỏ đi hoặc thay bằng cái title khác ... "quê" hơn :mozilla_tongue:

Tóm lại, đại diện BQT, anh thiết tha mong HoaPhuongTrang không tự chối 2 vị trí mod: Vấn đề & Thảo luận Sách cho miền cát trắng. (Nhận lời đi em để anh còn rãnh tay đi úp tiếp một số chiến hữu nữa. :mozilla_tongue: :D )
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 7 Tháng 4 07, 2007 10:55 pm

goals đã viết:Chú "phóng viên" đó là chú nào thế bác Rec, bác mời chú ấy vào đây mở rộng tầm mắt cho mấy trăm con người ở đây với. Thấy trong trường hợp ni bác Rec phản ứng "dịu dàng" với chú ấy quá.

Không phải chú PV mà là bác PV, mình không biết chính xác tuổi tác vì chỉ nói chuyện qua điện thoại (trước tết vừa rồi) nhưng đoán chừng U40 (có thể Under mà cũng cũng có thể Upper :) )
Có danh tín đầy đủ, hôm nào sẽ mời bác ấy vô giao lưu "Mỗi tuần một nhân vật" :D
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Chủ nhật Tháng 4 08, 2007 7:14 pm

ongnghe đã viết:Iem chưa hề nghe qua kí bài luận của ông phóng viên đó, nhưng theo những gì eng Rec nói lại rứa em nghĩ ông ta là nhà báo D.M.Phong làm cộng tác viên của SGGP ở QB miềng, không biết có phải ổng không ta? Nếu đúng thì iem có biết ổng :)

@Rec: hình như suy ngẫm chứ không phải suy ngẩm phải không eng Rec.........

Bác ấy gọi điện trực tiếp cho mình chứ không có "bài luận" nào cả và đúng là nhà báo tên Phong (bác ấy tự giới thiệu như thế).
Cám ơn Ông nghè về chữ "ngẫm" :).
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Bepanh » Chủ nhật Tháng 4 08, 2007 10:20 pm

Rec đã viết:Ý em giống ý anh quá \:D/ Rất hợp lý với em lắm đấy, nhất là mấy khoản môi trường/nồi trường ở Quảng Bình mà gặp em thì cứ gọi là đỉnh của chóp... :mozilla_tongue:
Bravo BepAnh :smt041 :smt041 :smt041


anh đừng đánh bóng em quá :mozilla_frown: , về vấn đề môi/nổi trường thì em cũng chỉ làm đc cho QBO trong khuôn khổ các chiến dịch tình nguyện thôi chứ làm răng mà đỉnh đỉnh với chóp chóp đc anh :mozilla_sealed: .
Scientific and Engineering Softwares, is updating...
http://www.bepsoft.com/
Hình đại diện của thành viên
Bepanh
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 159
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 5 22, 2007 7:28 pm

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Thông báo & An Ninh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách