Nhìn thấy tuyền thịt là thịt, cứ tưởng mợ Beo lại vào làm vài món dưa góp.
Hắn về là ace lại say tít rồi... thôi mềnh trốn lên Bang tu hú tích đú vậy.


Cột đã viết:Nhìn thấy tuyền thịt là thịt, cứ tưởng mợ Beo lại vào làm vài món dưa góp.
Hắn về là ace lại say tít rồi... thôi mềnh trốn lên Bang tu hú tích đú vậy.



kjmcam đã viết:ola alo!
Báo khẩn!
"Hắn" đã về Quảng Bình. Mình đã diện kiến "hắn"..... và QBO tại điểm cầu QB sẽ dc diện kiến "hắn" vào chiều tối nay.
VẬY: Mọi ng ơi đón tiếp chu đáo hầy
"hắn" chính là 1 admin chính cống của QBO đấy -----> Math0 đấy
!
myngoc đã viết:kjmcam đã viết:ola alo!
Báo khẩn!
"Hắn" đã về Quảng Bình. Mình đã diện kiến "hắn"..... và QBO tại điểm cầu QB sẽ dc diện kiến "hắn" vào chiều tối nay.
VẬY: Mọi ng ơi đón tiếp chu đáo hầy
"hắn" chính là 1 admin chính cống của QBO đấy -----> Math0 đấy
Bảo với hắn là chung tay đi phân loại sách, cho hắn mờ đời luôn, tối nay không nhậu nhẹt gì hết!![]()
![]()
![]()
Chào mừng hắn về QB! Chúc hắn thật vui khi "gặp phải" chúng ta!
.
kjmcam đã viết:ola alo!
Báo khẩn!
"Hắn" đã về Quảng Bình. Mình đã diện kiến "hắn"..... và QBO tại điểm cầu QB sẽ dc diện kiến "hắn" vào chiều tối nay.
VẬY: Mọi ng ơi đón tiếp chu đáo hầy
"hắn" chính là 1 admin chính cống của QBO đấy -----> Math0 đấy





). Mặc dù "hắn" ko tới phân loại sách như đã định vì có lý do nhưng cuối cùng "hắn" cũng đã kịp tới gặp mặt và hỏi thăm mọi người. E hèm, nhận xét của mình là "hắn" hơi beo béo nhưng ko bằng a2, tính tình xem ra hơi hiền, rất thân thiện, cười nhiều... mỗi tội hay ông ngai, chị em mới chọc có tí mà đã đỏ mặt rùi, chẳng bù cho mấy eng tê, nghịch hết chỗ nói.
............

...hẹn gặp lại "hắn" trong thời gian gần nhất (chắc vài năm nữa
....)




Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 37 khách