Câu chuyện tháng 10

  

Re: Câu chuyện tháng 10

Bài viết chưa xemgửi bởi comandos » Thứ 6 Tháng 9 10, 2010 9:14 am

Đúng chuyên ngành mà lị
Nói chung là nếu ACE cần về Anhs sáng là Dos PR liền hâhhâh
Cảnh báo thiếu điện
comandos
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 204
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 7 20, 2009 1:33 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Câu chuyện tháng 10

Bài viết chưa xemgửi bởi Phở » Thứ 6 Tháng 9 10, 2010 9:34 am

=D> =D> =D> comandos! (tay ném đá cự phách)
Lâu lâu mới chộ phát biểu được ý tưởng hay, vừa đóng góp được cho QBO vừa PR luôn thể.... :smt043
Vậy là mọi công việc đang diễn ra rất suôn sẽ, dù ko giúp được chi nhưng thấy tình hình tốt đẹp rứa thấy vui ghê! Hoan hô cả nhà mình!
Hình đại diện của thành viên
Phở
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 841
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 4 21, 2010 11:32 pm
Đến từ: TP Đồng Hới

Re: Câu chuyện tháng 10

Bài viết chưa xemgửi bởi hoapp » Thứ 6 Tháng 9 10, 2010 2:10 pm

Hi, hôm nay vào QBO thấy tình hình xôm tụ quá, tràn đầy nhiệt huyết, làm em cũng thấy rạo rực chỉ muốn đến ngay Quảng Bình :smt043 :smt043 :smt043
Em vừa gửi cho anh Rec bản kế hoạch chương trình, tiện đây em xin có vài câu hỏi post lên đây để QBO góp ý và tư vấn thêm cho TLS.
- Đoàn của TLS sẽ có 1 đêm nghỉ tại Minh Hóa và 2 đêm nghỉ, 2 bữa tối tại Đồng Hới, QBO giúp em tìm địa chỉ một số nhà nghỉ/khách sạn tại Minh Hóa và Đồng Hới, chỉ cần ở mức trung bình thôi và chi phí càng tiết kiệm càng tốt :smt043 .
- Theo như kế hoạch thì chúng ta sẽ có 1 buổi ăn trưa và giao lưu tại đồn biên phòng 585. Em muốn hỏi là mình tới tặng quà cho đồn biên phòng thì nên tặng một món quà lưu niệm hay nên tặng quà như thế nào? Thêm một vấn đề cũng hơi...tế nhị nữa, nếu như mình tổ chức ăn trưa tại đồn biên phòng, dĩ nhiên là chi phí đoàn sẽ lo, nhưng không biết là khi đó sẽ gửi tiền mặt hay theo phương thức nào và khoảng bao nhiêu là đủ, QBO có kinh nghiệm rồi thì tư vấn cho TLS về vấn đề này với ạ ^^.
- Hiện tại bên em đang triển khai thiết kế poster và đang cần một ít ảnh tư liệu về người dân Quảng Bình, nếu QBO có thì cho em "mượn" bản quyền vài cái được ko :smt024 .
Và sau khi được nghe kể về giai thoại "Tấm Lòng son", sếp em cười khà khà, thích lắm, nên bảo em là lên forum, cùng các anh chị nghĩ ra 1 cái tên cho chương trình của chúng ta. Bên em thì đã nghĩ ra trước 1 tên là "Quảng Bình - hành trình kết nối yêu thương" nhưng sếp không thích cho lắm, đặc biệt là từ kết nối. Nên em muốn đăng lên đây xem mọi người có ý tưởng gì không thì giúp em với :smt058 .
:smt101
Hình đại diện của thành viên
hoapp
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 17
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 9 08, 2010 9:14 am

Re: Câu chuyện tháng 10

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 6 Tháng 9 10, 2010 5:18 pm

-Ngủ nghỉ thì đơn giản, ở Minh Hoá có tay Nguoinguon lo bố trí (ở đó nhà khách hơi hiếm, hình như có nhà khách của huyện Ng .nguồn nhỉ?), riêng Đồng Hới thì muôn vàn nhà nghỉ từ Resort cho tới bình dân, O khỏi phải lăn tăn (cần thết tại hạ mời về nhà...trải chiếu ngủ hoặc hàn huyên over night. he he he)

-Riêng khoản tặng quà cho Đồn BP theo thiển ý tại hạ nên tặng các món quà mang ý nghĩa tinh thần như cây đàn Ghita chẳng hạn.

-Chuyện cơm nước thì BTC cứ liên lạc trước với họ, báo chuyện cơm nước, suất bao nhiêu tiền và bao nhiêu suất (dự kiến) và kinh phí Đoàn thiện nguyện chi trả hoàn toàn để Đồn bố trí kế hoạch cho chuyện chợ búa vì trên chợ xa và đi lại khó khăn. Sau đó lên giao lưu với các đ/c Bộ đội rồi người có trách nhiệm thanh toán tiền theo suất ăn đã được đặt. Chuyện này đơn giản O à, đề nghị BQT cử người của QBO lo vụ liên hệ và đặt suất ăn với đồn vì có kinh nghiệm.

-Riêng tên chương trình đầu óc u tối của tại hạ nghỉ rằng nên đặt tên: “Quảng Bình – Hành trình từ trái tim đến trái tim” nó ý nghĩa, hay và nhân văn.

Tặng hoa cho O nì :hoa :hoa :hoa :hoa :hoa

Báo cáo tại hạ hết.
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Câu chuyện tháng 10

Bài viết chưa xemgửi bởi CPU » Thứ 6 Tháng 9 10, 2010 11:51 pm

TỔNG HỢP NỘI DUNG CHUYẾN ĐI KHẢO SÁT THƯỢNG HÓA
CPU, H2T và DucHoa vừa về đến Đồng Hới, để kịp thời đưa tin mình xin tóm tắt một số nội dung và ý kiến của chuyến đi khảo sát ngày hôm nay cho cả nhà tham khảo.
- Nhóm đi khảo sát gồm có 4 thành viên, DucHoa, NguoiNguon, H2T, và CPU, sau thời gian buổi sáng đi các trường phát nội dung học bổng, nhóm 4 thành viên gặp nhau tại điểm rẽ vào Bản Ón lúc 13h. Sau 1 hồi thảo luận, nhóm nhất trí lên đồn biên phòng 585 làm việc trực tiếp, không qua UBND xã Thượng Hóa, vì NguoiNguon đã làm việc ngày hôm qua, hơn nữa mọi thông tin về 3 bản Ón, Yên Hợp và Mò o ồ ồ đồn trực tiếp quản lý và nắm bắt thông tin sớm nhất. Đón tiếp mọi người là đồng chí Nguyễn Thái Dương, Phó chính ủy và đồng chí Phạm Xuân Ninh, đội trưởng công tác dân vận. QBO đã có thời gian làm tình nguyện tại 3 bản này nên công tác chào hỏi, xin xỏ có vẻ nhanh gọn và cởi mở hơn. :smt041 Sau khi nói rõ mục đích và nội dung làm việc của TLS và QBO tại Thượng Hóa, ban chỉ huy đã cung cấp số liệu và 1 số ý kiến như sau:
1. Số liệu dân số:
- Tổng dân số 3 bản Ón, Yên Hợp và Mò o ồ ồ như sau:
+ Bản Ón: 60 hộ/252 khẩu
+ Bản Yên Hợp: 41 hộ/188 khẩu
+ Bản Mò o ồ ồ: 59 hộ/261 khẩu
2. Quà tặng tại Thượng Hóa:
- Sau khi nêu ra các vấn đề về quà tặng mà cả nhà đang tham khảo cũng như tình hình thực tế tại địa phương, đồng chí Dương có ý kiến như sau:
+ Đối với nồi cơm điện: hiện tại 3 bản này cũng như trường tiểu học Yên Hợp và đồn biên phòng 585 điện đã được thắp sáng thường xuyên, tuy nhiên khó khăn là tập quán của dân tộc ở đây vẫn là nấu bếp củi, rất khó thay đổi được quan niệm của họ, đồn cũng đã thử rồi nhưng rất khó khăn. Vì thế không nên tặng họ nồi cơm điện.
+ Với phương án tặng họ bóng đèn Compac lại càng không khả thi, thứ nhất về đêm đa số các hộ ở đây rất ít người sử dụng đèn chiếu sáng, thứ 2 nếu tặng họ bóng đèn còn liên quan đến dây điện, ai sẽ bắt điện cho họ (đừng nói là họ tự bắt nhé), thế nên phương án này là không nên.
+ Tuy 3 bản này hàng năm vẫn được nhà nước hỗ trợ về gạo, tuy nhiên thực tế là hiện tại hàng năm chỉ cung cấp 6 tháng trong năm với 15kg/khẩu, vì vậy tình trạng thiếu lương thực là thực tế. Hiện tại đồn biên phòng 585 đang có chủ trương tích trữ 1 ít lương thực để đề phòng dân đói và lũ lụt kéo về, nhưng chỉ hạn chế rất ít vì không có nguồn và điều kiện, vì thế phương án tặng gạo vẫn rất khả thi.
+ Theo ý kiến của ban chỉ huy đồn, nếu tặng quà cho dân ở đây thì nên tặng họ chăn ấm, màn hoặc gạo là thích hợp nhất
+ Ý kiến nhóm khảo sát:.....................
+ Hiện tại đồn biên phòng 585 đang có chủ trương xây dựng 1 phòng tạm gọi là điểm truy cập Internet công cộng, nhằm mục đích tạo 1 phòng máy tính có kết nối internet để phục vụ cho đồng bào dân tộc ở đây tìm hiểu nắm bắt về thông tin nói chung cũng như phục vụ cho cán bộ giáo viên trong bản và các cán bộ chiến sỹ đồn biên phòng nói riêng có điều kiện nắm bắt các thông tin trong nước cũng như trên thế giới một cách nhanh nhất. Nhưng vì điều kiện hạn hẹp thế nên dù đã xây dựng cổng thông tin tại đồn do nhà nước đầu tư nhưng lại rất thiếu máy tính để sử dụng, vì vậy ban chỉ huy đồn rất mong mỏi các tổ chức từ thiện đóng góp ủng hộ cho đơn vị 1 bộ máy vi tính để sử dụng cho mục đích trên, mong cả nhà tham khảo cho ý kiến.
3. Hình thức trao quà:
+ Việc trao quà sẽ tổ chức tại nhà văn hóa của 3 bản nói trên, hoặc tổ chức tại 1 điểm nhà văn hóa ở giữa (bản Yên Hợp), thông tin trao quà sẽ nhờ các đồng chí đồn biên phòng thông tin cho trưởng bản các bản và trực tiếp liên hệ với các hộ dân, mọi thông tin về chuyến đi, số lượng thành viên tham gia phải thông báo cho đồn biết trước 1 tuần để cán bộ chiến sỹ làm công tác dân vận.
4. Quà tặng cho học sinh
+ Nhóm khảo sát đã làm việc tại trường tiểu học Yên Hợp, thầy Đinh Minh Tiến, phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, hiện tại sách giáo khoa của nhà trường đang thiếu, chưa đủ cho học sinh học bài, vẫn làm theo cách cũ tức là nhà trường cho học sinh mượn sách học, cuối năm thu lại để cho các em năm sau học, nhóm khảo sát có hỏi là hàng năm có chương trình sách của nhà nước đem về tại trường tại sao lại thiếu, thầy phó hiệu trưởng thở dài nói không ăn thua :smt016 . Cái thiếu trước mắt cho các em là đồ dùng học tập (bảng, bút…) và vở, các anh chị bên TLS có thể trao tặng các em các loại trên là thiết thực nhất. Ngoài ra QBO có lần tặng các em áo ấm trong chương trình “Mùa đông ấm nồng” nhưng áo quần đi học hàng ngày hiện tại của các em hiện giờ còn bi đát hơn nhiều, thầy hiệu phó kể rằng các em học sinh đi học cả tuần với 1 bộ áo quần trên người là chuyện bình thường, học xong ra sông tắm truồng, ngày mai ngày mốt vẫn bộ áo quần đó đi học là chuyện hàng ngày, vì thực tế là các em không có sự lựa chọn nào khác……………..
+ Số liệu học sinh các khối: TS 115 em
Khối 1: 34 em
Khối 2: 18 em
Khối 3: 21 em
Khối 4: 22 em
Khối 5: 20 em
hoapp đã viết:Đoàn của TLS sẽ có 1 đêm nghỉ tại Minh Hóa và 2 đêm nghỉ, 2 bữa tối tại Đồng Hới, QBO giúp em tìm địa chỉ một số nhà nghỉ/khách sạn tại Minh Hóa và Đồng Hới, chỉ cần ở mức trung bình thôi và chi phí càng tiết kiệm càng tốt


Theo ý kiến của nhóm khảo sát, đoàn của TLS nên nghỉ tại Đồng Hới, ngày xuất phát sẽ đi cùng đoàn QBO luôn thì hay, vì nếu theo tính toán, các anh chị đi từ Ngã 2 Ba Đồn về nghỉ tại Minh Hóa sẽ xa hơn chạy thẳng vào Đồng Hới (vừa tiện nghi, thoải mái và giao lưu với QBO), việc tìm nhà nghỉ/khách sạn cho đoàn thì yên tâm, đảm bảo giá mềm hơn cả cứng.

hoapp đã viết:Theo như kế hoạch thì chúng ta sẽ có 1 buổi ăn trưa và giao lưu tại đồn biên phòng 585. Em muốn hỏi là mình tới tặng quà cho đồn biên phòng thì nên tặng một món quà lưu niệm hay nên tặng quà như thế nào? Thêm một vấn đề cũng hơi...tế nhị nữa, nếu như mình tổ chức ăn trưa tại đồn biên phòng, dĩ nhiên là chi phí đoàn sẽ lo, nhưng không biết là khi đó sẽ gửi tiền mặt hay theo phương thức nào và khoảng bao nhiêu là đủ, QBO có kinh nghiệm rồi thì tư vấn cho TLS về vấn đề này với ạ ^^.

Đồn có nhã ý muốn được giao lưu với đoàn vào buổi tối, việc ngủ nghỉ tại đồn sẽ lo toàn chu tất (vì đã có nhiều đoàn lên ngủ lại và giao lưu), còn về phần ăn uống và giao lưu vẫn theo thể lệ cũ góp gạp thổi cơm chung, căn cứ vào số lượng thành viên bên mình tham gia, trước 1 tuần phải báo cáo cho đồn để thu xếp và chuẩn bị, cứ theo tính toán của đồn bên mình sẽ trả tiền mặt (đây là ý kiến của ban chỉ huy, sẽ có thành viên QBO làm việc lại với đồn) tầm khoảng 30 đến 40k là đủ. Như thế đoàn TLS có thể đến Đồng Hới vào buổi tối, nghỉ 1 đêm tại đây, sáng dậy xuất phát lên thượng hóa, trao quà cho đồng bào và các em học sinh, chiều giao lưu thể thao với các chiến sỹ đồn (đá bóng, bóng chuyền..). tối ăn uống và giao lưu văn nghệ văn gừng, hát hò abc… nghỉ lại 1 đêm sáng xuất phát đi thăm thú các nơi (hang 8 cô, Phong Nha…), chiều về Đồng Hới nghỉ ngơi là thích hợp nhất
Vài ý kiến rứa đã, vô nhà mần tý cơm lót dạ ngủ, mai còn nhiều việc bù đầu, chúc cả nhà ngủ ngon! :smt058
Kim năng mài năng nhọn, Rượu năng uống năng say !

Hình đại diện của thành viên
CPU
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 345
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 1 05, 2009 3:30 pm
Đến từ: Zét City

Re: Câu chuyện tháng 10

Bài viết chưa xemgửi bởi Hafini » Thứ 7 Tháng 9 11, 2010 12:27 am

... HF em ở xa quá...chẳng giúp được gì...==>cổ vũ tinh thần...
=D> =D> =D>
--- Khép cửa ---
Hafini
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 634
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 04, 2008 11:40 pm
Đến từ: Xóm Chợ

Re: Câu chuyện tháng 10

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 7 Tháng 9 11, 2010 11:00 am

CPU đã viết:TỔNG HỢP NỘI DUNG CHUYẾN ĐI KHẢO SÁT THƯỢNG HÓA
CPU, H2T và DucHoa vừa về đến Đồng Hới, để kịp thời đưa tin mình xin tóm tắt một số nội dung và ý kiến của chuyến đi khảo sát ngày hôm nay cho cả nhà tham khảo.
- Nhóm đi khảo sát gồm có 4 thành viên, DucHoa, NguoiNguon, H2T, và CPU, sau thời gian buổi sáng đi các trường phát nội dung học bổng, nhóm 4 thành viên gặp nhau tại điểm rẽ vào Bản Ón lúc 13h.,...


Đúng là một chuyến khảo sát tốt. Nhiều thông tin giá trị :ths

@pphoa. Đợt này cả đoàn về QB với thời gian như vậy sao không lồng ghép đâu đó khoảng 4-5 tiếng để tham quan di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng hoặc Động Thiên Đường nhỉ? Mình nghĩ là có thể được mà (với khía cạnh sức khỏe, thời gian và kinh phí phụ trội)
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Câu chuyện tháng 10

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 7 Tháng 9 11, 2010 12:38 pm

Cám ơn nhóm khảo sát Thượng Hoá về các thông tin chi tiết, đầy đủ và tường tận. Mình có một số bình luận về ý kiến của Hoapp cũng như thông tin về Thượng Hoá nhưng giờ chưa có thời gian để viết.

Riêng về ý kiến ở lại đêm tại đồn 585 thì mình nghĩ là không được vì quỹ thời gian của TLS cũng như QBO rất ít. Nếu không có gì thay đổi thì đoàn sẽ tiến hành đến Thượng Hoá vào thứ 4, ngày 29/9/2010, nếu ở lại qua đêm thì mất thêm ít nhất là sáng thứ 5, điều đó là rất khó với các thành viên QBO (cả về thời gian làm việc và sự xin phép từ phía gia đình). Hơn nữa với khoảng thời gian cả ngày 29/9 thì chúng ta đủ để thực hiện cả 2 nội dung là tặng quà tại bản trung tâm (sáng) và ăn trưa/giao lưu với đồn 585 (trưa - chiều). Năm 2008, vì đoàn phải đi Hoá Lương buổi chiều nên hơi gấp còn năm nay chúng ta sẽ thoải mái hơn (nếu thời tiết thuận lợi thì có thể kéo dài đến 15h-1530), có tầm 180 - 200 phút. :smt043
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Câu chuyện tháng 10

Bài viết chưa xemgửi bởi comandos » Thứ 7 Tháng 9 11, 2010 1:41 pm

Chỉ mang tính tham khảo.............lưu hành nội bộ

QB- nâng niu bàn chân việt
QB - 1 người khỏe 2 người vui
QB - Brum Brừm Brummm
QB - 100 Sửa tươi nguyên chất
QB - Yaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhoooooooooo
QB - Ngọn lửa hạnh phúc của mọi nhà
QB - Giạt trắng hơn vầ sáng đẹp hơn
QB - Có những tình cảm ngày càng đằm thắm. Có những hương vị không thể nào quên. Nhớ mãi mãi
QB - Luôn mang đến cho bạn sự thành đạt
QB - rút ngắn khoảng cách
QB - San sẻ yêu thương
QB - Nhip cap noi nhũng yêu thương
Cảnh báo thiếu điện
comandos
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 204
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 7 20, 2009 1:33 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Câu chuyện tháng 10

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 7 Tháng 9 11, 2010 2:25 pm

hoapp đã viết:..Bên em thì đã nghĩ ra trước 1 tên là "Quảng Bình - hành trình kết nối yêu thương" nhưng sếp không thích cho lắm, đặc biệt là từ kết nối. Nên em muốn đăng lên đây xem mọi người có ý tưởng gì không thì giúp em với :smt058 .
:smt101


Quảng Bình thì không thể gọi là hành trình được rồi :smt036 . MỘt vài tên gọi dùng để tham khảo đây.

1. QB - điểm đến của những trái tim (cái này có vẻ hơi hô hào những cũng có cái hay của nó đấy chứ)
2. QB, nơi kết nối những trái tim. :smt058

3. QB - điểm đến của TLS (đơn giản, rõ ràng, phù hợp với chương trình này, khỏi đụng hàng với bố con nhà ai hết :smt043 )

4. QB - Đi để trải nghiệm. (cái này TLS đi xong rồi sẽ biết)

5. Trẻ em Quảng Bình rất cần bạn (cái này đơn giản, mời gọi nhưng hơi thường thường)
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Cầu nối TLS 2010

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến18 khách