Kinh hoàng khi dự Lễ Tốt nghiệp!

  

Kinh hoàng khi dự Lễ Tốt nghiệp!

Bài viết chưa xemgửi bởi Bikkiu » Thứ 3 Tháng 9 21, 2010 4:14 pm

Thật thất vọng...chưa bao giờ thấy một Lễ Tốt nghiệp nào mà tổ chức tệ đến như vậy. Đúng là nghe bằng tai, nhìn bằng mắt mới hay, mới biết thực hư "sự tệ" của Trường Đại học Quảng Bình tỉnh ta. Vẫn biết bao lâu nay nghe bao nhiêu điều tiềng của trường Đại học Quảng Bình giờ mới chứng kiến tận mắt...Và rồi chán chường ghê gớm...Trước khi, tường thuật lại sự việc, mình nghĩ không biết thành viên của QBO có ai công tác ở trường Đại học Quảng Bình hay ko? Nếu có thì hãy xem đây là môt lời góp ý của mình nhé!

Phải. Sáng nay mình vừa tham gia nhận bằng tốt nghiệp thay cho đứa em. Vừa bước vào hội trường...trang phục của sinh viên, mỗi người một kiểu, áo dài, áo sơ mi đủ màu sắc là phậm chí là áo phong ko có cổ...một hỗn hợp nhố nháo. Mình thoạt nghĩ...thật tệ.

Tiếp theo, khi mà hội trường vẫn còn nhố nháo người trong, người ngoài hội trường thì những tiết mục văn nghệ chữa cháy và ngẫu hứng không một kịch bản nào. Từng người gọi là trong đội văn nghệ xung kích của trường lần lượt solo những bài hát ưa thích ko một nội dung liên quan đến nội dung chính của ngày hôm nay.

Rồi đến lúc phát bằng. Sinh viên kẻ có áo cử nhân, kẻ không có áo, lộn xộn đi tìm áo tạo ra một đám đông ô hợp, không một chút nào gọi là có sự chuẩn bị trước, cứ đến đâu là nghĩ và xử lý đến đó...ngao ngán, chán chường...

Và chụp ảnh cho sinh viên lúc nhận bằng, phải nói đây là giây phút ko tả của quảng đường sinh viên vậy mà, thợ chụp ảnh của trường thuê chụp vài kiểu bỏ chạy ra hội trường để chụp ảnh cho các sinh viên vừa nhận bằng...hay gọi là đang kinh doanh - thương mại đây. Ko có thợ chụp ảnh, thầy cô chữa cháy lấy điện thoại di động lên chụp...hết chỗ nói.

Đó là chưa kể đến cái bằng tốt nghiệp, không có ảnh, không có dấu chìm, phần tiếng anh của bằng thì có tiêu đề nhưng nội dung là để trống...giống như 1 quyển vở chưa viết... Đến câu CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM không có câu Độc lập - Tự do - Hạnh phúc phía dưới...quá nhiều lỗi để nhắc đến.
Một buổi Lễ tốt nghiệp của cả một khóa học chính quy mà mọi cái diễn đều là ngẫu hứng.
Thật. Không hiểu được phòng Đào tạo sinh ra để làm gì nữa...
Bikkiu
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 19
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 9 14, 2010 2:59 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Kinh hoàng khi dự Lễ Tốt nghiệp!

Bài viết chưa xemgửi bởi nho_QB » Thứ 3 Tháng 9 21, 2010 4:38 pm

Bikkiu đã viết:Đó là chưa kể đến cái bằng tốt nghiệp, không có ảnh, không có dấu chìm, phần tiếng anh của bằng thì có tiêu đề nhưng nội dung là để trống...giống như 1 quyển vở chưa viết... Đến câu CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM không có câu Độc lập - Tự do - Hạnh phúc phía dưới...quá nhiều lỗi để nhắc đến.
Một buổi Lễ tốt nghiệp của cả một khóa học chính quy mà mọi cái diễn đều là ngẫu hứng.
Thật. Không hiểu được phòng Đào tạo sinh ra để làm gì nữa...


kể từ năm 2010 thì bằng TN ĐH sẽ ko có ảnh của sv bạn ah, đó là quy định của bộ giáo dục, hình như là cũng đang gây tranh cãi nhưg chưa thống nhất được thì phải,
Còn cái "CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM" mà ko có cái câu ở dưới thì họ biện luận là đó chỉ là bằng TN thôi, ko phải là cái gì gì đó nên ko cần phải có đầy đủ cả câu.

Nhưng mà công tác TN tổ chức vậy thì tệ thật, có lẽ còn thua cả lễ tổng kết năm học của trường cấp 3 nữa.
Em là con gái trong khung cửi
Dệt lụa quanh năm với mẹ già.
nho_QB
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 402
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 12, 2009 5:42 pm
Đến từ: BL-SG

Re: Kinh hoàng khi dự Lễ Tốt nghiệp!

Bài viết chưa xemgửi bởi math0 » Thứ 3 Tháng 9 21, 2010 5:04 pm

Trường tỉnh mà. Tiền bạc thì không có. Thu của sinh viên thì không được. Lấy đâu ra mà tổ chức cho chuyên nghiệp và rầm rộ :smt043
Non-stop, please
___________________________
Always simple, honest, trust, no lie
Hình đại diện của thành viên
math0
Ở chùa một mình
Ở chùa một mình
 
Bài viết: 1317
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:29 pm

Re: Kinh hoàng khi dự Lễ Tốt nghiệp!

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 3 Tháng 9 21, 2010 8:33 pm

Bikkiu đã viết:Thật thất vọng...chưa bao giờ thấy một Lễ Tốt nghiệp nào mà tổ chức tệ đến như vậy. Đúng là nghe bằng tai, nhìn bằng mắt mới hay, mới biết thực hư "sự tệ" của Trường Đại học Quảng Bình tỉnh ta. Vẫn biết bao lâu nay nghe bao nhiêu điều tiềng của trường Đại học Quảng Bình giờ mới chứng kiến tận mắt...Và rồi chán chường ghê gớm...Trước khi, tường thuật lại sự việc, mình nghĩ không biết thành viên của QBO có ai công tác ở trường Đại học Quảng Bình hay ko? Nếu có thì hãy xem đây là môt lời góp ý của mình nhé!
............
Đó là chưa kể đến cái bằng tốt nghiệp, không có ảnh, không có dấu chìm, phần tiếng anh của bằng thì có tiêu đề nhưng nội dung là để trống...giống như 1 quyển vở chưa viết... Đến câu CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM không có câu Độc lập - Tự do - Hạnh phúc phía dưới...quá nhiều lỗi để nhắc đến.
Một buổi Lễ tốt nghiệp của cả một khóa học chính quy mà mọi cái diễn đều là ngẫu hứng.
Thật. Không hiểu được phòng Đào tạo sinh ra để làm gì nữa...


Đến hạn của Bộ là phải "xuất chuồng" nên đúng ngày đúng tháng là phải có buổi lễ này thôi chú Bi. Bi vẫn chưa tường thuật hết cụ thể nó thế nào mình thấy có nhiều điểm ... thiếu thông tin lắm. VD trong buổi lễ tốt nghiệp họ có đọc Quyết định công nhận tốt nghiệp ko?..
Còn việc bằng trắng tinh là do họ chưa làm xong bằng nhưng vì lý do gì đó (tốt ngày chẳng hạn) nên cứ phát. Sau đó có thể nộp ảnh và dấu chìm đóng sau. Mọi thứ sẽ ngon như bằng ở các ĐH khác (mẫu của Bộ rồi) chỉ khác quy trình chút thôi. Trường tỉnh ấy mà, đi mô mà vội :smt043
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Kinh hoàng khi dự Lễ Tốt nghiệp!

Bài viết chưa xemgửi bởi Bikkiu » Thứ 4 Tháng 9 22, 2010 8:17 am

math0 đã viết:Trường tỉnh mà. Tiền bạc thì không có. Thu của sinh viên thì không được. Lấy đâu ra mà tổ chức cho chuyên nghiệp và rầm rộ :smt043

Trùi...ai bảo gì cho hoành trang đâu mà kêu tiền và kinh phí ở đây...chuyên nghiệp hay rầm rồ không có nghĩa là thuê ca sĩ về nhảy múa om sòm mù là cách quản lý sinh viên, cách tổ chức cho có đầu có đuôi. Những có đó đầu óc con người và nguồn nhân lực của trường đều có thể. Nhưng nó tệ là tệ thật.
focus đã viết:Đến hạn của Bộ là phải "xuất chuồng" nên đúng ngày đúng tháng là phải có buổi lễ này thôi chú Bi. Bi vẫn chưa tường thuật hết cụ thể nó thế nào mình thấy có nhiều điểm ... thiếu thông tin lắm. VD trong buổi lễ tốt nghiệp họ có đọc Quyết định công nhận tốt nghiệp ko?..
Còn việc bằng trắng tinh là do họ chưa làm xong bằng nhưng vì lý do gì đó (tốt ngày chẳng hạn) nên cứ phát. Sau đó có thể nộp ảnh và dấu chìm đóng sau. Mọi thứ sẽ ngon như bằng ở các ĐH khác (mẫu của Bộ rồi) chỉ khác quy trình chút thôi. Trường tỉnh ấy mà, đi mô mà vội :smt043

Nếu nói như bác rứa em cũng ko chấp nhận được, tất cả các trường khác người ta đã làm lễ từ tháng 6 -7 rứa mà mọi chuyện vẫn ok, tất cả mọi thứ đều đâu vào đấy, đó là chưa nói trường ĐHQB năm nay ko thi tuyển sinh. Mà cũng ko có ai lại phát bằng dở dang như vậy, phát, nộp lại rùi lại phát sao...Còn ảnh thì đã đăng ký, nộp tiền và chụp ảnh rùi bác à.
Bikkiu
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 19
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 9 14, 2010 2:59 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Kinh hoàng khi dự Lễ Tốt nghiệp!

Bài viết chưa xemgửi bởi tendresses » Thứ 4 Tháng 9 22, 2010 8:54 am

Bikkiu đã viết:Đó là chưa kể đến cái bằng tốt nghiệp, không có ảnh, không có dấu chìm, phần tiếng anh của bằng thì có tiêu đề nhưng nội dung là để trống...giống như 1 quyển vở chưa viết... Đến câu CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM không có câu Độc lập - Tự do - Hạnh phúc phía dưới...quá nhiều lỗi để nhắc đến.

nho_QB đã viết:
kể từ năm 2010 thì bằng TN ĐH sẽ ko có ảnh của sv bạn ah, đó là quy định của bộ giáo dục, hình như là cũng đang gây tranh cãi nhưg chưa thống nhất được thì phải,
Còn cái "CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM" mà ko có cái câu ở dưới thì họ biện luận là đó chỉ là bằng TN thôi, ko phải là cái gì gì đó nên ko cần phải có đầy đủ cả câu.

Nhưng mà công tác TN tổ chức vậy thì tệ thật, có lẽ còn thua cả lễ tổng kết năm học của trường cấp 3 nữa.

Vấn đề công tác tổ chức thì không nói làm gì nhưng ở cái bằng thì vì mấy xếp làm trên bộ muốn cải cách cho giống tây giống tàu nên bỏ ảnh và bỏ luôn cả câu" Độc lập tự do hạnh phúc". Nghe bảo vì vụ này nên mấy vị bị hạ bệ rồi.
Cứ làm thí điểm rồi chờ ý kiến phản ánh của dân tình để lúc đó mới rút, mới sữa ... dần dần là thế.
Sống trên đời phải như cây tre cây trúc, gặp gió lớn thì uốn mình mà né, né không được thì đựa thằng bên cạnh. chẳng may có đổ thì cũng đè lên nó ..... đó mới là đấng quân tử
Hình đại diện của thành viên
tendresses
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 925
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 8 28, 2007 1:52 pm
Đến từ: Bố Trạch huyện

Re: Kinh hoàng khi dự Lễ Tốt nghiệp!

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 4 Tháng 9 22, 2010 9:08 am

Bạn lucbico đang bức xúc nhưng chưa đủ mức kinh hoàng, đáng ra mọi người nên đổ thêm dầu vào cho lửa nó phực lên đỉnh điểm, đốt rụi topic thì đằng này 4C lại vào té nước vuốt ve. Rứa là không đúng tinh thần topic rồi. :smt043

Lubi cố nhớ lại xem có chi tiết nào có thể bổ sung để làm rõ câu chủ đề không, chứ từng đó mình thấy vẫn bình thường, tạm gọi là một buổi lễ thiếu sự chuẩn bị, không có kịch bản nên khi người/đơn vị được giao chủ trì sự kiện có năng lực hơi đuội hoặc là thiếu trách nhiệm thì không thể đạo diễn nổi. Và dẫn đến chợ vỡ :smt043

Nghe mô tả của bạn Lubico, mình vẫn chưa hình dung được tính chất của sự kiến là gì. Thông thường việc rời trường của các sinh viên được tổ chức theo nhiều hình thức/cấp độ;

(i): Buổi phát bằng: Trách nhiệm của phòng đào tạo. Đơn giản là phòng đào tạo chuẩn bị sẵn một số dãy bàn, phân công người phụ trách theo từng đơn vị khoa/lớp. Sinh viên đến đọc mã sinh viên (mang theo thẻ sinh viên/chứng minh thư, ... để kiểm tra người nhận bằng đúng là chủ nhân của bằng). Nhân viên phòng đào tạo kiểm tra xem còn nợ nần gì không (trước đó Thư viện, Khoa, văn phòng đoàn, ban cơ sở vật chất, phòng tài vụ, ... gửi về các sớ ghi nợ). Nếu thoan toán hết rồi thì sv chỉ việc ký tên và lấy bằng (bằng chỉ cấp 1 lần duy nhất, nếu mất dù bất kỳ nguyên nhân gì - kể cả lụt trôi - thì chỉ được cấp lại 1 giấy chứng nhận là đã tốt nghiệp trường/ngành đó với kết quả như thế như thế :rock: )

(ii) Lễ tốt nghiệp: Trách nhiệm của phòng tổ chức và phòng đào tạo. Sẽ có một nghi lễ tại hội trường với sự tham gia của BGH và đại diện Khoa/phòng/ban liên quan. Nội dung chính là phát biểu các kiểu; nhà trường đã rất nổ lực để giúp các anh/chị nhồi nhét hành trang vào đời, các thầy cô đã xoay xở hết sức (trong điều kiện khó khăn chung) để chuyển/truyền giao một ít kiến thức để các anh/chị tự tin bước vào nghề nghiệp, ... nay các anh chị đã mọc râu, đủ lông để có thể ra ràng, chúc các anh chị thành công và nếu có thể thì trở về trong những lễ kỷ niệm 10/20/30/100 năm thành lập trường. SV đại diện lên cám ơn, tri ân, sụt sùi nước mắt và hứa hươu hứa vượn bla bla ... Nhà trường tặng hoa/quà cho thủ khoa toàn trường và thủ khoa của các khoa. Chương trình trên kéo dài khoảng 60-90 phút sau đó kế tiếp chương trình (i).

(iii) Ngày hội ra trường: Trách nhiệm của Phòng tổ chức, phòng đào tạo và đoàn trường. Chương trình kéo dài 1 buổi đến 1 ngày; ngoài (i) và (ii) thì sẽ có các chương trình văn nghệ, các nghi lễ bẻ bút, hội hè chia tay, ... náo loạn sân trường lần cuối.

Túm lại, sự kiện ra trường của sinh viên tổ chức thế nào là tùy vào điều kiện và hoàn cảnh của từng trường, vừa thể hiện trách nhiệm vừa thể hiện tình cảm của nhà trường đối với sinh viên và ngược lại. Vậy nên, trong trường hợp nhà trường chọn hình thức (i) nhưng sinh viên muốn hình thức (3i) thì họ cũng ủng hộ, nhưng lúc đó sinh viên phải chủ động và đứng ra tổ chức. Cá nhân mình nghĩ rằng, lễ chào đón tân sinh viên chắc chắn phải là trách nhiệm của nhà trường còn lễ tốt nghiệp thì sinh viên nên chủ động, thử hỏi mỗi khóa có hàng ngàn sinh viên đủ lông đủ cánh mà các bạn không TỰ LÀM được lễ ra trường cho mình thì cũng không nên trách ai cả - trách chính bản thân các bạn trước đi. :smt043
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Kinh hoàng khi dự Lễ Tốt nghiệp!

Bài viết chưa xemgửi bởi nguoinguon » Thứ 4 Tháng 9 22, 2010 10:16 am

Theo mình thì không nên chú trọng lễ tốt nghiệp làm gì, việc quan trọng là hoàn thành nhiệm vụ của bản thân là tốt nghiệp và xin hãy nghĩ đến trách nhiệm của bản thân người có tấm bằng khi ra trường là làm việc như thế nào? Đó mới là điều quan trọng nhất.
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lúc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
Hình đại diện của thành viên
nguoinguon
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1321
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 10:35 am
Đến từ: Rốn trời

Re: Kinh hoàng khi dự Lễ Tốt nghiệp!

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 4 Tháng 9 22, 2010 11:00 am

nguoinguon đã viết:Theo mình thì không nên chú trọng lễ tốt nghiệp làm gì,

Nó là một kỷ niệm, một thời khắc. Có thể không cần chú trọng, không đòi hỏi long trọng nhưng quan trọng là có, dấu ấn mà chú :smt032
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Kinh hoàng khi dự Lễ Tốt nghiệp!

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdantrocdau » Thứ 4 Tháng 9 22, 2010 11:17 am

Rec đã viết:
nguoinguon đã viết:Theo mình thì không nên chú trọng lễ tốt nghiệp làm gì,

Nó là một kỷ niệm, một thời khắc. Có thể không cần chú trọng, không đòi hỏi long trọng nhưng quan trọng là có, dấu ấn mà chú :smt032

Xong 4 năm cầm tờ giấy chứng nhận tốt nghiệp về méc mạ là con tốt nghiệp và Nam Tiến nên cũng chưa có cảm nhận của cái kỷ niệm, cái thời khắc, cái dấu ấn nớ ra răng.
CÁM ƠN BÁC REC - BIẾT ƠN BÁC REC
[you*]
Hình đại diện của thành viên
nongdantrocdau
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 765
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 01, 2006 2:37 pm
Đến từ: Trời

Trang kế tiếp

Quay về • Gặp gỡ - Offline

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến8 khách