HN::Tập trung nhân sự tối đa để đi tiếp nhận hàng đợt 2

  

Re: HN::Tập trung nhân sự tối đa để đi tiếp nhận hàng đợt 2

Bài viết chưa xemgửi bởi xíu » Chủ nhật Tháng 10 24, 2010 9:27 pm

focus đã viết:Đợt này minh đi TPHCM nên ko tham gia được, vài hôm tới mình sẽ tham gia 1 số công đoạn.
Bây giờ phải nắm 1 số thông tin đã. Hình như thông tin, điều rất quan trọng lại ít được nói ra trên diễn đàn nên chỉ có 1 vài người í ới qua điện thoại với nhau để thực hiện những cong việc quá lớn, quá sức --> thấy cô đơn, chán nản (copyright của nhiều người í ới với mình).
Từ từ, sẽ có cách giải quyết, mấy O đừng nóng mà hỏng hết xôi chè :) :mozilla_cool:

thôi đừng ra mà làm loạn nữa cậu 2 :l :l
í ới trên diễn đàn hết rồi, but k fải ai cũng vào xem. và xem bt chưa chắc đã để ý đến cv và cò men, đơn giản hehe
Hình đại diện của thành viên
xíu
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 369
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 8:45 am

Re: HN::Tập trung nhân sự tối đa để đi tiếp nhận hàng đợt 2

Bài viết chưa xemgửi bởi giangtran » Chủ nhật Tháng 10 24, 2010 10:01 pm

Rứa là xong một hôm đi gom hàng.
Vui, buồn, mệt, ái ngại... lẫn lộn nhiều cảm xúc.
- Vui vì tấm lòng nhân ái của những người bạn đã hết lòng vì đồng bào Quảng Bình lũ lụt. Đó là anh Thảo, là bạn Ngần. Vui vì phát hiện chị Hantt là người Hà Nội và làm việc xông xáo như vì chính quê hương mình. Vui vì mới sáng ra đã nghe bài "Quảng Bình quê ta ơi - nhạc chờ từ điện thoại anh Tendress" mà xao xuyến hết cả nỗi lòng. Trời Hà Nội đã vào độ "chín" thu. Nói chung là bước ra đi với tinh thần hừng hực, đầy khí thế.
- Buồn vì cái câu hỏi mà mình đã đặt ra từ hôm qua vẫn chưa được trả lời một cách xác đáng, và mọi chuyện rối bời từ đây.
- Và mệt
- Và ái ngại vì đã cũng làm liên lụy những người bạn tốt bụng vào chuyện này. Anh Thảo nhìn mình cám cảnh hỏi:"Chắc là sinh viên năm nhất nên thiếu kinh nghiệm hả em?"
Ko dám nói ra cái câu trả lời thực sự, chỉ trộm nghĩ :"QBO đã làm từ thiện bao phen, kinh nghiệm đã đầy mình rồi, vấn đề không phải kinh nghiệm,nó thuộc cái phạm trù khác cơ anh ạ".
Hi vọng lần gom hàng cuối cùng và cả những lần tiếp theo nữa sẽ không gặp phải vấn đề này. Mong rằng trước mọi việc, sẽ có một lịch trình cụ thể hơn, chuẩn bị đầy đủ hơn, có sự đồng tâm hiệp lực của mọi thành viên để làm nên sức mạnh tập thể.
Vịt còi lướt sóng biển Đông
giangtran
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 67
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 5 13, 2008 11:17 pm
Đến từ: quang binh

Re: HN::Tập trung nhân sự tối đa để đi tiếp nhận hàng đợt 2

Bài viết chưa xemgửi bởi xíu » Chủ nhật Tháng 10 24, 2010 10:36 pm

giangtran đã viết:Rứa là xong một hôm đi gom hàng.
Vui, buồn, mệt, ái ngại... lẫn lộn nhiều cảm xúc.
- Vui vì tấm lòng nhân ái của những người bạn đã hết lòng vì đồng bào Quảng Bình lũ lụt. Đó là anh Thảo, là bạn Ngần. Vui vì phát hiện chị Hantt là người Hà Nội và làm việc xông xáo như vì chính quê hương mình. Vui vì mới sáng ra đã nghe bài "Quảng Bình quê ta ơi - nhạc chờ từ điện thoại anh Tendress" mà xao xuyến hết cả nỗi lòng. Trời Hà Nội đã vào độ "chín" thu. Nói chung là bước ra đi với tinh thần hừng hực, đầy khí thế.
- Buồn vì cái câu hỏi mà mình đã đặt ra từ hôm qua vẫn chưa được trả lời một cách xác đáng, và mọi chuyện rối bời từ đây.
- Và mệt
- Và ái ngại vì đã cũng làm liên lụy những người bạn tốt bụng vào chuyện này. Anh Thảo nhìn mình cám cảnh hỏi:"Chắc là sinh viên năm nhất nên thiếu kinh nghiệm hả em?"
Ko dám nói ra cái câu trả lời thực sự, chỉ trộm nghĩ :"QBO đã làm từ thiện bao phen, kinh nghiệm đã đầy mình rồi, vấn đề không phải kinh nghiệm,nó thuộc cái phạm trù khác cơ anh ạ".
Hi vọng lần gom hàng cuối cùng và cả những lần tiếp theo nữa sẽ không gặp phải vấn đề này. Mong rằng trước mọi việc, sẽ có một lịch trình cụ thể hơn, chuẩn bị đầy đủ hơn, có sự đồng tâm hiệp lực của mọi thành viên để làm nên sức mạnh tập thể.

mới lần đầu tiên, ăn thua chi em. chào mừng gia nhập đội quân cửu vạn :chuoi :chuoi :chuoi :chuoi :smt101
chuyển lời cám ơn bạn đẹp của e hí. :hs
Hình đại diện của thành viên
xíu
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 369
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 8:45 am

Re: HN::Tập trung nhân sự tối đa để đi tiếp nhận hàng đợt 2

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Chủ nhật Tháng 10 24, 2010 11:28 pm

giangtran đã viết:Rứa là xong một hôm đi gom hàng.
Vui, buồn, mệt, ái ngại... lẫn lộn nhiều cảm xúc.
- Và ái ngại vì đã cũng làm liên lụy những người bạn tốt bụng vào chuyện này. Anh Thảo nhìn mình cám cảnh hỏi:"Chắc là sinh viên năm nhất nên thiếu kinh nghiệm hả em?"
Ko dám nói ra cái câu trả lời thực sự, chỉ trộm nghĩ :"QBO đã làm từ thiện bao phen, kinh nghiệm đã đầy mình rồi, vấn đề không phải kinh nghiệm,nó thuộc cái phạm trù khác cơ anh ạ".
Hi vọng lần gom hàng cuối cùng và cả những lần tiếp theo nữa sẽ không gặp phải vấn đề này. Mong rằng trước mọi việc, sẽ có một lịch trình cụ thể hơn, chuẩn bị đầy đủ hơn, có sự đồng tâm hiệp lực của mọi thành viên để làm nên sức mạnh tập thể.


- Vấn đè gi và phạm trù nào hả em? Cần nói ra để QBO rút kinh nghiệm :smt016
- Lần gom hàng cuối cùng này sẽ có anh tham gia, chắc các O sẽ đỡ hơn :)

@ALL: Làm cửu vạn là chuyện bình thường của người làm thiện nguyện, focus làm suốt. Vừa rồiơở SG, mình mới biết lão 2SG cũng đi 1 chuyến gom hàng về và khoe với focus là "nhiều tâm trạng lắm" :smt043
Thực ra leader cũng có cái khó của nó, ko làm thì bị mang tiếng là chỉ tay 5 ngón và lại không đi sâu đi sát, ko hòa mình cũng mọi người, làm thì đúng là phải bỏ khá nhiều công việc khác.
Thôi, cứ cố gắng vậy, làm được gì thì làm, đã hứa thì phải hoàn thành nhiệm vụ. Từng người cứ quan điểm như vậy sẽ tốt và nhẹ nhàng hơn.

@All nhóm HNoi: Mặc dù ko ở HN nhưng đợt rồi, mình đã nhận được khá nhiều than phiền, hình như không có 1 sự đồng bộ, mọi việc làm cứ bị lệch pha nên đôi khi pha này lại thành trở ngại của pha kia. May mà cuối cùng mọi việc đâu vào đấy :l
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: HN::Tập trung nhân sự tối đa để đi tiếp nhận hàng đợt 2

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdantrocdau » Thứ 2 Tháng 10 25, 2010 9:33 am

focus đã viết:@ALL: Làm cửu vạn là chuyện bình thường của người làm thiện nguyện, focus làm suốt. Vừa rồiơở SG, mình mới biết lão 2SG cũng đi 1 chuyến gom hàng về và khoe với focus là "nhiều tâm trạng lắm" :smt043
Thực ra leader cũng có cái khó của nó, ko làm thì bị mang tiếng là chỉ tay 5 ngón và lại không đi sâu đi sát, ko hòa mình cũng mọi người, làm thì đúng là phải bỏ khá nhiều công việc khác.

@All nhóm HNoi: Mặc dù ko ở HN nhưng đợt rồi, mình đã nhận được khá nhiều than phiền, hình như không có 1 sự đồng bộ, mọi việc làm cứ bị lệch pha nên đôi khi pha này lại thành trở ngại của pha kia. May mà cuối cùng mọi việc đâu vào đấy :l

Bác giống như trung tâm tư vấn tình cảm và trung tâm giải quyết các vấn đề của QBO ấy nhỉ. Nhưng mà giải quyết những vấn đề đâu đâu chứ vấn đề chính thì em chẳng thấy được việc gì.
Đương nhiên là trong lúc nước sôi lửa bỏng mà bác có việc ở SG thì kg trách được gì bác việc đó cả. Nhưng với kinh nghiệm nhiều năm làm các chương trình tình nguyện của QBO như bác, Cho dù bác ở nơi đẩu nơi đâu mà bác quan tâm 1 chút đến công việc của QBO HN, bác hướng dẫn cho mọi người cách làm, chỉ cho mọi người ở HN đường đi nước bước thì có phải là đỡ cho mọi người hơn kg.
4 em chửa có chồng với 2 cái xe tải ở bến xe Bao bì kg người nhận
2 em chửa có chồng với 1 đống hàng ở kho Vân Hồ 2
2 em chửa có chồng với 24 bao tải sách ở Lương Thế Vinh
1 em Giang chân ướt chân ráo tham gia tình nguyện với QBO nhờ người thân chở hàng đến kho kg có người nhận
1 em nongdan8x đang tìm chồng ở QBO với 8 chỗ nhận hàng mà kg ai đến lấy.
Riêng cá nhân em kg đồng ý quan điểm là từ chối nhận đồ ủng hộ. Khi mình đã lấy uy tính mình ra để kêu gọi mọi người ủng hộ thì cho dù đó là 1 túi áo quần nhỏ hay là 1 tấn hàng lớn thì cũng phải tìm cách để nhận hàng về. Vì khi mình đã nhờ họ thì họ cũng nhờ những người khác bạn của họ và nếu mình từ chối nghĩa là sẽ làm mất uy tín của họ.
[you*]
Hình đại diện của thành viên
nongdantrocdau
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 765
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 01, 2006 2:37 pm
Đến từ: Trời

Re: HN::Tập trung nhân sự tối đa để đi tiếp nhận hàng đợt 2

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 10 25, 2010 9:48 am

focus đã viết:Mặc dù ko ở HN nhưng đợt rồi, mình đã nhận được khá nhiều than phiền, hình như không có 1 sự đồng bộ, mọi việc làm cứ bị lệch pha nên đôi khi pha này lại thành trở ngại của pha kia. May mà cuối cùng mọi việc đâu vào đấy :l

Ơn trời, nhờ có Focus kịp thời giải quyết những cái lệch pha nên cuối cùng mọi việc đã đâu vào đấy (đó là Focus mới ra đến QB chứ ra đến HN rồi thì càng phải đội ơn trời nữa) :l :l :l
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: HN::Tập trung nhân sự tối đa để đi tiếp nhận hàng đợt 2

Bài viết chưa xemgửi bởi giangtran » Thứ 2 Tháng 10 25, 2010 11:16 am

focus đã viết:@ALL: Làm cửu vạn là chuyện bình thường của người làm thiện nguyện, focus làm suốt. Vừa rồiơở SG, mình mới biết lão 2SG cũng đi 1 chuyến gom hàng về và khoe với focus là "nhiều tâm trạng lắm" :smt043
Thực ra leader cũng có cái khó của nó, ko làm thì bị mang tiếng là chỉ tay 5 ngón và lại không đi sâu đi sát, ko hòa mình cũng mọi người, làm thì đúng là phải bỏ khá nhiều công việc khác.
Thôi, cứ cố gắng vậy, làm được gì thì làm, đã hứa thì phải hoàn thành nhiệm vụ. Từng người cứ quan điểm như vậy sẽ tốt và nhẹ nhàng hơn.

@All nhóm HNoi: Mặc dù ko ở HN nhưng đợt rồi, mình đã nhận được khá nhiều than phiền, hình như không có 1 sự đồng bộ, mọi việc làm cứ bị lệch pha nên đôi khi pha này lại thành trở ngại của pha kia. May mà cuối cùng mọi việc đâu vào đấy :l

Dear anh focus:
- Em không ngại sá gì chuyện bốc vác. Em đã nói ngay từ ý đầu tiên là bước chân ra khỏi nhà với tinh thần hừng hực khí thế rùi mà. Rứa mà rốt cục hôm qua chả ra được tẹo mồ hôi nào.
- Còn cái ý thứ 2 thì anh nói đúng ý em rồi đấy ạ. Mà em cũng trả lời cụ thể ở ý cuối cùng của em rồi. Làm việc tập thể mà em chả thấy tinh thần tập thể đâu, không biết là đồng đội của mình nghĩ gì, làm gì nữa. Suốt cả ngày hôm trước, trước khi bốc hàng một ngày. em đã trực diễn đàn cả ngày để chỉ mong có một chương trình hành động cụ thể. Rứa mà mãi đến 11h tối vẫn chẳng thấy đâu.
- Em đồng ý với anh là làm leader có cái khó của leader, nhưng mà làm gì thì cũng có vấn đề của vị trí đấy thôi. Ý em là phải có một sự phân công trách nhiệm rõ ràng, trong trường hợp bận thì phải có sự ủy quyền cho người khác trong một khoảng thời gian hợp lý. Anh focus thử đọc lại từ page 11 đến page 12 mà xem, chẳng giống như là những người tham gia là một đội gì cả.
- Hôm qua em nói chuyện với chị Xíu mới biết là đây là chuyện cơm bữa. Thực sự là như rứa hả các anh chị???
- finally, focus có phải là chú Huy không hè?
Vịt còi lướt sóng biển Đông
giangtran
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 67
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 5 13, 2008 11:17 pm
Đến từ: quang binh

Re: HN::Tập trung nhân sự tối đa để đi tiếp nhận hàng đợt 2

Bài viết chưa xemgửi bởi xíu » Thứ 2 Tháng 10 25, 2010 11:26 am

@REC, nongdantrocdau: ĐỪNG CHUYỂN HƯỚNG MỤC TIÊU NHANH RỨA. ĐỪNG KHƠI MÀO KHI TẤT CẢ CÒN TIẾT CHẾ ĐƯỢC. OKIE? :smt056 :smt051
@trọc: đừng kể lại những chuyện như rứa, ko mất công có người nghĩ mấy đứa ngoài ni " kể công với công an phường" , ko nên, xá gì ba cái chuyện lẻ tẻ :smt018 :smt053 ( mà nói từng cũng để thiếu mất các thể loại gái)
anw, vớt vát được đoạn cuối, đúng ý của ta. khá khen, đi với xì tin nhiều, cũng sáng ra vài điều hè :mozilla_kiss: :smt101
@ALL : kế hoạch có thể thứ 7 tuần này ( 30/10) chuyển tiếp hàng cho đợt 2 và là đóng kho hàng, tổng kết luôn :smt101 :chuoi :chuoi. anh em lên giây cót nhá. ta chiến tiếp! :vn :bn :ths
Hình đại diện của thành viên
xíu
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 369
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 8:45 am

Re: HN::Tập trung nhân sự tối đa để đi tiếp nhận hàng đợt 2

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 2 Tháng 10 25, 2010 2:20 pm

Việc đâu hãy còn đó, ai thế nào làm gì khắc người đó tự biết, tự hiểu (nếu có gì áy này với .. lương tâm thì tự vấn mình ở phòng xưng tội của QBO :smt043 )

@nông..trọc: HNội đã có 1 đội ngũ chuyên gia tổ chức sự kiện như Trọc, time, No,... đặc biệt có Hoa cỏ may (chuyên gia mọi sự kiện) thì ko những mình mà mọi ngưòi an tâm quá còn gì. Mấy em chửa có chồng cô đơn 1 mình, bơ vơ giữa bến tàu xe thì ko phải lỗi của anh :smt032
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: HN::Tập trung nhân sự tối đa để đi tiếp nhận hàng đợt 2

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 2 Tháng 10 25, 2010 2:43 pm

giangtran đã viết:Dear anh focus:
..........
- finally, focus có phải là chú Huy không hè?


Đúng là chú Huy của cháu đây :smt036 , người vinh dự tặng cúp cho cháu hôm cháu đoạt giải nhất EWC :)
- Cuối tuần này cháu và các bạn tham gia với khí thế hừng hực như hôm vừa rồi hí, tụi chú chừ tra rồi, ko có lớp trẻ eh không mần ăn chi được nữa.
Cảm ơn cháu nhiệt liệt :hoa =D> =D> =D>
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Điểm cầu Hà Nội

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron