Vì không muốn xuất hiện trên QBO nữa (nghỉ mất sức) nên thời gian gần đây, làm việc gì em cũng chỉ alo cho những người liên quan. Bây giờ em xin được vào giải thích và mong mọi người thông cảm.
- Về đầu cầu Lương Thế Vinh, ban đầu tưởng hàng có sẵn trong kho, đến nhận lúc nào cũng được nên em có thông báo cho Rec. Nhưng hóa ra số hàng đó đã được tặng rồi nên thầy VNC đã kêu gọi học sinh đóng góp lần nữa cho Quảng Bình, vì vậy việc chuyển hàng từ LTVinh về QB bị trễ 1 tuần. Em đã thông báo ngay việc chậm trễ này cho Rec khi biết tin.
- Khi chắc chắn sách vở, áo quần đã được quyên góp, em đã bàn giao công việc cho chị HCM và vì thế em không để ý đến số lượng, cách vận chuyển, nhân lực... Em đã thưa với bác Rec là chỉ nhận và cố gắng làm tốt phần việc của mình, còn vấn đề tổng thể... em sẽ không để ý đến.
- Em không tham gia được đội ngũ bốc vác vì không thể bốc vác được nữa. Hôm chuyển đồ ở LTV, em cũng có ý định đến nhưng rồi trước đó 2 ngày, em bị một "tai nạn" hi hữu trên đường, uất ức trầm trọng đến nỗi chán đời chán đảng chán nhân dân em chẳng thiết đi đâu nữa
(đừng ai hỏi thăm em vì giờ em không sao cả nhé, hoàn toàn khỏe và bình tĩnh lại rồi
)Hôm nay em vào đây đọc thấy mình được phân công phụ trách vụ nhận đồ ủng hộ ở Trường LTV, lại thấy các bác có vẻ rất bức xúc nên em xin giải thích để các bác thông cảm. Còn sau đây là một số suy nghĩ sau vụ bức xúc của các bác :
- Đợt này chương trình của QBO rất rộng nên rất thiếu nhân lực và các bác phải làm việc quá mệt mỏi, kéo dài. Để khắc phục tình trạng đó, cần lôi kéo thêm nhân lực trẻ. Em xin gợi ý có thể lôi kéo thành viên trang chuyen_qb, các em ấy có nhận lời là sẽ giúp QBO khi cần trong chương trình lần này. (Đợt trước có làm việc 1 chút với chuyen_qb, em thấy bên ấy lực lượng thật trẻ và rất hùng hậu).
- Về vấn đề leader, nếu ai tự thấy có khả năng thì rất mong đứng ra đảm nhận. Nếu không, em nghĩ nên giao việc này cho các anh trai hoặc các em gái trẻ chưa lập gia đình, có thể đến hiện trường để sâu sát tình hình. Em rất thương chị HCM vì vừa phải lo cho gia đình, cho con nhỏ, lại vừa phải lo làm leader nữa, đúng là bộn bề công việc. (Công ty em có 1 chị con đã 3 tuổi mà đầu tắt mặt tối, tóc tai bù xù, gầy như xác ve, vất vả lắm
). Ngoài ra, em xin bày tỏ mong muốn : QBO cử đại diện (Rec hoặc HCM) cám ơn thầy Văn Như Cương và các em học sinh của trường LTV và thông báo số đồ ủng hộ trên hiện đang ở đâu, sẽ được chuyển đến đâu. Em thì thôi không tính vì Thầy quen xem em là sinh viên và BTV rồi, không phải người của QBO, hihi.
Thôi em xin chào các bác, em lại chuồn đây.


( mà nói từng cũng để thiếu mất các thể loại gái)








