Đôi dòng về với Sài Gòn

  

Re: Đôi dòng về với Sài Gòn

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdan8x » Thứ 3 Tháng 11 02, 2010 8:29 am

Rec đã viết:Hôm qua thấy bạn Văn rất hay nhé, cứ nhìn bạn ND và tủm tỉm cười thôi, nghi quá đi. :chuoi

Ôi anh REC ơi! Anh nhìn thấy lúc nào thế? em nhớ là em chỉ mải bắt tay, bắt chân chào mọi ng. em có nói hay nhìn anh Văn đâu nhỉ? Có lẽ tại có mỗi mình em là con gái miền Bắc ở đó nên anh ấy mới nhìn và tủm tỉm cười đó anh ạ.. :smt043 :smt043 :smt043 .
@ Beo: Beo có tài dụ dỗ ghê thật đấy...Biết về Beo thêm 1 ít rồi nhé... :chuoi :chuoi
Lão Già và Biển cả.
Thả hồn tới cõi mênh mông...
Hình đại diện của thành viên
nongdan8x
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 532
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 25, 2010 8:22 am

Re: Đôi dòng về với Sài Gòn

Bài viết chưa xemgửi bởi Trăng Béo » Thứ 3 Tháng 11 02, 2010 4:51 pm

nongdan8x đã viết:@ Beo: Beo có tài dụ dỗ ghê thật đấy...Biết về Beo thêm 1 ít rồi nhé... :chuoi :chuoi

Đấy, lại la làng lên thế, anh Trọc lại tò mò :smt043 :smt043 :smt043 :smt043
Coz life is a journey
Hình đại diện của thành viên
Trăng Béo
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 186
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 06, 2010 4:25 pm
Đến từ: Saigon

Re: Đôi dòng về với Sài Gòn

Bài viết chưa xemgửi bởi nevergiveup258 » Thứ 3 Tháng 11 02, 2010 9:26 pm

Không biết rùi đợt này anh Trọc vào! Beo có sáng tạo thêm được chiêu gì mới không ta!
Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là Đồng chí của tôi!
Bắn ta đi, hỡi kẻ hèn nhát, mi chẳng qua chỉ muốn giết một con người!....
Hình đại diện của thành viên
nevergiveup258
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 44
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 8 12, 2008 1:20 pm
Đến từ: Việt nam

Re: Đôi dòng về với Sài Gòn

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdantrocdau » Thứ 4 Tháng 11 03, 2010 9:10 am

Trăng Béo đã viết:
nongdan8x đã viết:@ Beo: Beo có tài dụ dỗ ghê thật đấy...Biết về Beo thêm 1 ít rồi nhé... :chuoi :chuoi

Đấy, lại la làng lên thế, anh Trọc lại tò mò :smt043 :smt043 :smt043 :smt043

Tại vì em cứ lập lờ rồi lững lờ nên ai cũng tò mò chứ kg phải mỗi eng Trọc.
Mà công nhận, từ hôm em nongdan8x đi SG ra và sau cái lần đầu tiên với ngưòi đầu tiên ấy tự nhiên chộ em ấy khác hẳn, kg sôi nổi như lúc trước nữa. Không biết có nên nghe Béo xúi vô SG để thử nữa kg, kg khéo đi SG về tâm trạng mà "rung rinh" như em nongdan8x thì cũng thấy...sợ :D :D :D
[you*]
Hình đại diện của thành viên
nongdantrocdau
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 765
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 01, 2006 2:37 pm
Đến từ: Trời

Re: Đôi dòng về với Sài Gòn

Bài viết chưa xemgửi bởi nevergiveup258 » Thứ 4 Tháng 11 03, 2010 9:40 am

nongdantrocdau đã viết:Tại vì em cứ lập lờ rồi lững lờ nên ai cũng tò mò chứ kg phải mỗi eng Trọc.
Mà công nhận, từ hôm em nongdan8x đi SG ra và sau cái lần đầu tiên với ngưòi đầu tiên ấy tự nhiên chộ em ấy khác hẳn, kg sôi nổi như lúc trước nữa. Không biết có nên nghe Béo xúi vô SG để thử nữa kg, kg khéo đi SG về tâm trạng mà "rung rinh" như em nongdan8x thì cũng thấy...sợ :D :D :D

Đề nghị Bác Trọc đầu thay chữ ký! Bác ném đá rùi để chữ ký rứa thì răng mà em mần ăn chi được nữa! Hjc hjc :smt024
Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là Đồng chí của tôi!
Bắn ta đi, hỡi kẻ hèn nhát, mi chẳng qua chỉ muốn giết một con người!....
Hình đại diện của thành viên
nevergiveup258
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 44
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 8 12, 2008 1:20 pm
Đến từ: Việt nam

Trang trước

Quay về • Tâm sự

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến7 khách