Gửi QBO-QB và các điểm cầu,
Trong tuần này QBO sẽ tiếp tục với các chương trình tặng quà từ số hàng và tiền quyên góp được trong cộng đồng QBO. Trên tinh thần quà tặng là áo quần (chủ yếu) kèm theo hiện vật là nhu yếu phẩm. Số tiền còn lại sẽ hỗ trợ học sinh của các trường thuợc vùng ngập lũ nặng dưới dạng học bổng (sẽ bàn trong tuần sau, 21-27/11/2010).
Cuối tuần này QBO sẽ có chương trình sau:
1. Tặng quà tại Trường tiểu học số 1 Quảng Văn và Tiểu học số 2 Quảng Văn, đơn vị tài trợ là Công ty cổ phần HABICO. Sáng thứ 7, 20/11/2010.
2. Tặng quà tại thôn Thọ Linh xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch. Hàng quà do QBO quyên góp. Chiều thứ 7, 20/11/2010.
3. Tặng quà tại Trường DTNT Quảng Ninh, do MyNgoc làm cầu nối và thực hiện trực tiếp tại trường, không qua QBO.
4. Tặng áo quần cho 3 bản Ón - Yên Hợp - Mò o ồ ồ, không kèm quà vì chúng ta đã có 1 chương trình hỗ trợ tại 3 địa phương này do TLS hỗ trợ. Sáng thứ 7, 20/11/2010.
5. Tặng Áo quần và nhu yếu phẩm cho thôn 5 và thôn Rì rí thuộc xã Tân Hoá, huyện Minh Hoá. Chiều thứ 7, 20/11/2010. Đây là chương trình hứa hẹn cực kỳ khó khăn nhưng với tinh thần QBO, hy vọng chuyến đi sẽ thành công.
Công tác chuẩn bị:
BDH đang làm việc, chi tiết sẽ có trong ngày mai.
Nhân lực cho các chuyến đi:
Thành viên QBO sẽ họp và đăng ký các chuyến đi vào ngày mai, thứ 6. Trên tin thần chia quân để triển khai.
Phương tiện:
Hàng sẽ chở bằng O tô tải, thành viên đi Minh Hoá được ưu tiên đi xe 7 chỗ, các đoàn khác đi xe máy.
Chi phí:
- Thuê xe
- Hỗ trợ tiền ăn trưa 30.000/thành viên.
Do điều kiện hạn hẹp về thời gian online nên thông tin trên vẫn còn ở dạng vắn tắt để các thành viên QBO Đồng Hới nắm tinh thần công việc và các thành viên xa QB có thông tin. Việc điều hành còn lại sẽ dùng kênh điện thoại, tranh thủ vào những khoảng thời gian trống trong ngày. Mong các bạn thông cảm.
Thân mến, Rec
Ps: Hôm nay khoa tổ chức party 20/11 từ 4:30pm ở đồi Thiên An. Mình từ giảng đường về là nhảy vào QBO lách cách gõ, viết đến đây nhìn lại đã 6pm. Vậy là vừa mất ăn vừa bị mắng nữa rồi. Híc.



Đoàn đến rất trễ nhưng ăn uống nhiệt tình, ca hát rập rình và nhanh chóng chia tay nhà gái để tiếp tục hành trình Quảng Sơn.










