Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

  

Re: Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

Bài viết chưa xemgửi bởi nguoinguon » Thứ 2 Tháng 4 26, 2010 10:27 am

myngoc đã viết:Để sớm mai con lại đến trường...!
Mình lại ốm, đau vật vã từ đầu hôm...có lẽ lúc này nhìn mình rất đáng sợ, ôm cái gối trong tay và vật vã khóc, đau quá...quên mất sự tồn tại của cu Su...đến khi nghe tiếng nó khóc thét bên tai và những lời mếu máo nói với ai đó trong điện thoại " cứu mẹ cháu với, mẹ cháu chết mất..." mình mới sực tỉnh!!!! Nhà chỉ có 2 mẹ con, những lúc như thế này nó lại là nơi nương tựa của mình....
Mấy giờ rồi nhỉ??? Có lẻ đã khuya lắm thì phải, tống hết trong bụng ra cái chổ mà cu Su đã chuẩn bị sẳn, thèm 1 ly nước quá!!! Có bàn tay nhỏ xíu trao cho mình ly nước và giọt nước mắt nóng hổi...
Mình đã đi qua nửa cuộc đời, gặp được cũng khá nhiều người tốt có, xấu cũng nhiều...ba me cũng đã sắp thành người xưa nay hiếm...chai sạn mãi, tôi nung mãi giờ lại rơi nước mắt trước cậu bé mới 7 tuổi.
Nếu lúc này có 1 điều ước xin chỉ duy nhất 1 mà thôi, mẹ xin lổi con. Mẹ đã không cho con 1 tuổi thơ bình thường như các bạn, cám ơn con đã đến với mẹ, đã cùng mẹ trong những lúc cô đơn nhất. Trời sáng chưa nhỉ??? Sáng sớm mai con lại đến trường....

NN rất vụng về mỗi khi chia sẽ, nhất là nói lên lời cảm thông, một phần do bản tính, phần nữa cách nói chữ không mấy quen. Từ hoàn cảnh của myngoc, NN biết myngoc đã cố gắng, cố gắng thật nhiều. "Sông có khúc, con người ta có lúc" myngoc hãy vững vàng lên nhé, bởi myngoc có một điều hơn hẳn tất cả mọi người, điều mà myngoc có lẽ ít nghĩ đến, đó là có cu Su bên cạnh.
Chúc nhiều niềm vui đến với myngoc.
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lúc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
Hình đại diện của thành viên
nguoinguon
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1321
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 10:35 am
Đến từ: Rốn trời

Re: Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 2 Tháng 4 26, 2010 1:13 pm

Ngày xưa hơn 30 năm về trước thằng cha taczan ngày ấy cũng giống bé Su hôm nay. Mình cũng là nạn nhân của 1 cuộc tình ko lối thoát, về sống với mẹ, rồi mẹ cũng đi lấy chồng khi mình còn nhỏ lắm, mình được ông bà ngoại đùm bọc và nuôi dưỡng, khi ngoại già rồi mình phải ra đời bươn chải kiếm sống sớm lắm hầu như mình ko có tuổi thơ mà gọi là trẻ bụi đời lăn lóc khắp chốn thị thành nơi đất lạ xứ người kể cả dính vào vòng lao lý. Trong nước mắt và tủi nhục ê chề ngày ấy nhưng với khát vọng, ý chí và may mắn mình cũng cố vươn lên được về phía mặt trời để có hôm nay: 1 thanh niên " sống lâu" luôn hóm hỉnh vui tươi nén nổi đau riêng tư để cùng chia sẽ quan điểm và suy nghỉ cùng mọi người trong cuộc đời vừa khắc nghiệt vừa đáng yêu này.

Mình rất xúc động khi đọc những dòng trên, ai đã từng ở trong hoàn cảnh trên mới thấm thía nổi đau của cuộc đời; mình rất đồng cảm và chia sẽ với mẹ con bé Su.

Cũng chả giúp được gì trong lúc này chỉ xin chúc 2 mẹ con luôn vững bước và đi tiếp trên những chặng đường chông gai và thử thách phía trước để đón bình minh của cuộc đời mới.

"Đất cằn mới sinh cổ thụ"

PS: Mình cũng rất đồng cảm với Nắng; hôm nay viết chia sẽ cho mẹ con Su mà cũng như tự sự với chính mình.

_________________________________

Một chút giận, hai chút tham lận đận cả đời ri cũng khổ
Trăm điều lành, ngàn điều nhịn thong dong tấc dạ rứa mà vui
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocnu » Thứ 4 Tháng 5 05, 2010 11:16 am

Hôm ni mình lớn hơn ngày hôm qua thiệt rùi. Chuyện thêm 1 tuổi nó phải khác đi chứ nhỉ?

Rứa là cũng đã đi qua được 2 chặng đường của 1 vòng đời, nỏ biết sau ni mình có sống được đến 108 tuổi cho nó đủ 9 chặng đường ko nhỉ? Hehe.
Mà sông chi nhiều, tỷ lệ thuận với những việc tốt mình đã làm, và tỷ lệ nghịch với nhưng việc chưa tốt của mình cỡ 7-8 chặng cũng được rồi.
Hehe ơ mà mới hâm có 4 lần răng chộ mình cứ hâm hâm ri nhỉ?

Hôm qua vừa trải qua kỳ điều trị đặc biệt về tinh thân lẫn thể xác. Hix! A men! là cả 2 đều đang ở giai đoạn phục hồi...
Tối hôm qua đang đi tận hưởng cuộc sống riêng thì đụng bạn hữu( anh ấy bảo duyên kỳ ngộ, có chạy cũng ko thoát kaka) nguyên cả buổi tối 2 đứa lộn hết 3 các nhà sách ở ĐN để đi mua con heo bông, theo lời cuốn sách tử vi mình mới đọc được mấy hôm trước.
Đi 1 vòng đang thất vọng vì:" ko có heo nhưng có ...cá heo được ko em?"
Hix! Cuối cùng cũng vác được 1 em heo mà theo lời bà bán hàng bảo nó là..heo đực vì con heo cái là con mặc váy ở bên kia.
Mình thì nỏ quan tâm chi giới tính của mấy con thú bông, ôm gọn là ôm luôn.
Keke bạn hữu thì đang cười ngắc ngư vì cái bộ dạng của mình lúc nớ. Cơ mà, cũng ko biết sao, tối ngồi hát karaoke vẫn muốn rơi ra vài giọt nước mắt vì nhớ và buồn..!
Giá như mình cứng rắn hơn nữa, thì bây giờ mình đã là người thắng cuộc trước H, ko ngờ mình lại để a ấy lật ngược tình thế như vậy. Nhưng mình cũng tệ, trong tình cảm, ai lại đi tính toán thiệt hơn như thế nhỉ? thắng thua ko phải là mục đích, nhưng cái đau khổ thì ko biết ai hơn ai.
Có những cái ở đời mình chỉ nghĩ, có tệ thì cũng đến mức như thế là đủ, nhưng có lẽ đối với nhiều cái, mình vẫn còn nhân từ quá, mềm yếu quá. Phải cứng rắn hơn nữa, dứt khoát hơn nữa.
Thôi thì, cứ miên man linh tinh cũng mệt, khóc được thì cứ khóc, dù răng tối qua cũng hì hục vác được thần may mắn về nhà rồi, đã thế còn thêm 1 tuổi mới nữa chứ. Cười lên thôi, vì mình vẫn như ngày nào mà nhỉ?
*Cẩn - Nhẫn - Cần - Tin*

Như hoa xương rồng
Ngại gì đất sống
.

Born to shine! _ KS5Dforever!
ngocnu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 963
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 21, 2007 6:06 pm
Đến từ: Xóm Mới

Re: Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

Bài viết chưa xemgửi bởi nho_QB » Thứ 6 Tháng 6 11, 2010 9:44 pm

Chẳng hiểu nổi thế nào, ko lẽ cứ phải đưa ng khác ra làm trò đùa thế nhỉ, cáo già mà đòi ăn cỏ non ah, cho 1 đấm mà chết chừ, :chan :chan :chan
Hi vọng tuơng lai nó ko đen tối như chị Dậu,
Em là con gái trong khung cửi
Dệt lụa quanh năm với mẹ già.
nho_QB
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 402
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 12, 2009 5:42 pm
Đến từ: BL-SG

Re: Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

Bài viết chưa xemgửi bởi thuthuy_hue » Thứ 7 Tháng 6 12, 2010 9:18 am

nguoinguon đã viết:
myngoc đã viết:Để sớm mai con lại đến trường...!
Mình lại ốm, đau vật vã từ đầu hôm...có lẽ lúc này nhìn mình rất đáng sợ, ôm cái gối trong tay và vật vã khóc, đau quá...quên mất sự tồn tại của cu Su...đến khi nghe tiếng nó khóc thét bên tai và những lời mếu máo nói với ai đó trong điện thoại " cứu mẹ cháu với, mẹ cháu chết mất..." mình mới sực tỉnh!!!! Nhà chỉ có 2 mẹ con, những lúc như thế này nó lại là nơi nương tựa của mình....
Mấy giờ rồi nhỉ??? Có lẻ đã khuya lắm thì phải, tống hết trong bụng ra cái chổ mà cu Su đã chuẩn bị sẳn, thèm 1 ly nước quá!!! Có bàn tay nhỏ xíu trao cho mình ly nước và giọt nước mắt nóng hổi...
Mình đã đi qua nửa cuộc đời, gặp được cũng khá nhiều người tốt có, xấu cũng nhiều...ba me cũng đã sắp thành người xưa nay hiếm...chai sạn mãi, tôi nung mãi giờ lại rơi nước mắt trước cậu bé mới 7 tuổi.
Nếu lúc này có 1 điều ước xin chỉ duy nhất 1 mà thôi, mẹ xin lổi con. Mẹ đã không cho con 1 tuổi thơ bình thường như các bạn, cám ơn con đã đến với mẹ, đã cùng mẹ trong những lúc cô đơn nhất. Trời sáng chưa nhỉ??? Sáng sớm mai con lại đến trường....

NN rất vụng về mỗi khi chia sẽ, nhất là nói lên lời cảm thông, một phần do bản tính, phần nữa cách nói chữ không mấy quen. Từ hoàn cảnh của myngoc, NN biết myngoc đã cố gắng, cố gắng thật nhiều. "Sông có khúc, con người ta có lúc" myngoc hãy vững vàng lên nhé, bởi myngoc có một điều hơn hẳn tất cả mọi người, điều mà myngoc có lẽ ít nghĩ đến, đó là có cu Su bên cạnh.
Chúc nhiều niềm vui đến với myngoc.

@myngoc: Đã đọc bài viết của chị từ rất lâu. Đã rất muốn chia sẻ với chị một điều gì đó từ tận đáy lòng. Vậy mà đên tận hôm nay em mới viết những dòng này gửi đến chị.
Gặp chị và nhận thấy một niềm tin yêu cuộc sống rạng ngời trên khuôn mặt, điều đó đã khiến em rất vui. Những thăng trầm trong cuộc đời chị đã có thể vượt qua . Em đã và sẽ luôn cầu chúc từ đây cuộc sông với chị và cu Su sẽ là những chuỗi ngày hạnh phúc .
thuthuy_hue
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 118
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 4 27, 2010 8:19 pm

Re: Nhật ký QBO.

Bài viết chưa xemgửi bởi d_s » Thứ 3 Tháng 6 15, 2010 10:46 am

Lâu roài mới ghé vào QBO >"<
Em vút cong cần rớ
Vớt tình tôi lên bờ...
Hình đại diện của thành viên
d_s
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 54
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 3 06, 2010 7:04 pm
Đến từ: Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

Re: Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdan8x » Chủ nhật Tháng 9 12, 2010 10:33 pm

Mùa thu đã về, và mình lại thích đi dạo về mỗi buổi tối quanh Hà Nội. Hà Nội về đêm càng đẹp hơn. Tối hôm kia, có chút tâm trạng nên đã đi dạo, chính xác hơn là Lang thang Hà Nội đêm...về nhà có làm 1 bài thơ ngăn ngắn...đó có thể coi như là một nhật ký của riêng mình.

Hà Nội đêm…

Sẽ đẹp hơn, khi vào mùa lá sấu rụng

Những con đường dài với hàng cây cổ thụ

Ánh đèn vàng chiếu rọi đan xen vào tán lá, lấp lánh

Rồi khi 1 cơn gió chợt ào tới, mưa, nhưng là mưa lá

Những chiếc lá vàng chao nghiêng

Kéo nhau rời cành, khiến cho khung cảnh thật lãng mạn

Hà Nội đêm...
Lão Già và Biển cả.
Thả hồn tới cõi mênh mông...
Hình đại diện của thành viên
nongdan8x
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 532
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 25, 2010 8:22 am

Re: Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

Bài viết chưa xemgửi bởi Phở » Thứ 2 Tháng 9 13, 2010 2:50 pm

Cậu dạo ni văn thơ lai láng hè! Choáng ghê, tưởng mô cùn cùn cùi bắp ai ngờ lãng mạn ác! :l
Hình đại diện của thành viên
Phở
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 841
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 4 21, 2010 11:32 pm
Đến từ: TP Đồng Hới

Re: Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

Bài viết chưa xemgửi bởi kjmcam » Thứ 5 Tháng 1 13, 2011 10:22 pm

Viết cho chính mình !!!
Mùa lạnh, mình ko chịu đựng cái lạnh, đi ngoài đường cố gắg vừa đi vừa nói chuyện 1mình hay hát vài câu cho quên đi. :smt017
Một năm nữa đã dần trôi qua, ngoảnh lại thì mình cũng chưa làm dc j? vẫn chỉ là 1 đứa sống theo bản năng mà thôi....ngỗ ngược chút xíu, lãng mạn quá mức, ngờ nghệch+ ngốc nghếc... Những ngày mưa lạnh, lôi mớ ảnh ra xem lại, thấy nhớ khoảng thời gian đã qua, những con người đã gặp trong phút chốc, thoảng qua hay chỉ như là cơn gió. Ấm áp khi quây quần bên những ng bạn, nói dăm ba câu chuyện, chuyện đời, chuyện người... là khi thả hồn theo những giọt mưa,tí tách cafe buổi chiều.
Từ ngày vào QBO, mình tham gia hầu hết các chương trình hầu như ít bỏ sót. Quen những ng mới, biết thêm nhiều điều, đi nhiều vùng quê... để đổi lại dc j? ko là j cả! chỉ là thấy dc niềm vui, thấy lòng thanh thản hơn, hay chỉ biết rằng đâu đó cũng có nơi cần đến mình. Ko phải để mình nổi bật, hay ghi điểm trong QBO ... thấy rằng đôi lúc ko hiểu vì sao ???/
đã đọc thêm sách của OSHO, đã biết im lặng là điều tuyệt vời nhất mình có thể làm dc. đã sống lặng hơn những j mình đang làm.
nhữg kế hoạch cho năm tới vẫn còn bỏ ngỏ, chưa biết bắt đầu từ đâu và làm như thế nào? hay chăng vẫn đi về chốn ấy .... nghe chừng ta đang tuổi đôi mươi
Nhưng,
vẫn nói với mình rằng:
Vì cuộc đời, vốn thế, can cớ gì không tươi...
Là thôi! Gái thị thành kiêu bạc
Đã ấm giàu sang lạnh ước thề
Hình đại diện của thành viên
kjmcam
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 440
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 12 13, 2009 12:51 pm
Đến từ: đồng hới - quảng bình

Re: Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdan8x » Thứ 6 Tháng 1 14, 2011 8:45 am

kjmcam đã viết:Viết cho chính mình !!!
Mùa lạnh, mình ko chịu đựng cái lạnh, đi ngoài đường cố gắg vừa đi vừa nói chuyện 1mình hay hát vài câu cho quên đi. :smt017
Một năm nữa đã dần trôi qua, ngoảnh lại thì mình cũng chưa làm dc j? vẫn chỉ là 1 đứa sống theo bản năng mà thôi....ngỗ ngược chút xíu, lãng mạn quá mức, ngờ nghệch+ ngốc nghếc... Những ngày mưa lạnh, lôi mớ ảnh ra xem lại, thấy nhớ khoảng thời gian đã qua, những con người đã gặp trong phút chốc, thoảng qua hay chỉ như là cơn gió. Ấm áp khi quây quần bên những ng bạn, nói dăm ba câu chuyện, chuyện đời, chuyện người... là khi thả hồn theo những giọt mưa,tí tách cafe buổi chiều.
Từ ngày vào QBO, mình tham gia hầu hết các chương trình hầu như ít bỏ sót. Quen những ng mới, biết thêm nhiều điều, đi nhiều vùng quê... để đổi lại dc j? ko là j cả! chỉ là thấy dc niềm vui, thấy lòng thanh thản hơn, hay chỉ biết rằng đâu đó cũng có nơi cần đến mình. Ko phải để mình nổi bật, hay ghi điểm trong QBO ... thấy rằng đôi lúc ko hiểu vì sao ???/
đã đọc thêm sách của OSHO, đã biết im lặng là điều tuyệt vời nhất mình có thể làm dc. đã sống lặng hơn những j mình đang làm.
nhữg kế hoạch cho năm tới vẫn còn bỏ ngỏ, chưa biết bắt đầu từ đâu và làm như thế nào? hay chăng vẫn đi về chốn ấy .... nghe chừng ta đang tuổi đôi mươi
Nhưng,
vẫn nói với mình rằng:
Vì cuộc đời, vốn thế, can cớ gì không tươi...


Đi Huế về càng lạnh hơn hả KC? Hehe. Ra tết, ra HN mình sưởi ấm cho nhóa:))
Lão Già và Biển cả.
Thả hồn tới cõi mênh mông...
Hình đại diện của thành viên
nongdan8x
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 532
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 25, 2010 8:22 am

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Tâm sự

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách