Em ngưỡng mộ bác từ lâu mà chỉ có 1 lần được hân hạnh cụng ly với bác nửa chừng ở biển Nhật Lệ nên chừ vẫn thấy bứt rứt, ngứa ngáy, khó chịu








nongdantrocdau đã viết:@Tặc Gian: ...Em ngưỡng mộ bác từ lâu mà chỉ có 1 lần được hân hạnh cụng ly với bác nửa chừng ở biển Nhật Lệ nên chừ vẫn thấy bứt rứt, ngứa ngáy, khó chịu




nongdantrocdau đã viết:@Tặc Gian: Em thích Ngọc Việt, Ngọc Lào hay bét bét bèo bèo như Ngọc Căm Pu Chia chứ kg thích Ngọc Mỹ nên bác cứ yên tâm là kg có sự cạnh tranh mô.D
myngoc đã viết:Sao lại mang thù oán cá nhân lên đây cho cả làng cả xóm dòm vô rứa eng? Có chi đóng cửa dạy nhau đi, eng nói chi em nghe tất, lần sau đừng nói to rứa mà mấy đứa nhỏ nó cười nghe TZ!
(Cái ni là do mấy lần lỡ hẹn cafe đây, công nhận thù đai tởm![]()
![]()
)


hoacomayrev2 đã viết:Bác Tazan nhậu kinh lắm. Chú trọc mà tham gia hết lượt thì chỉ có chít. Riêng cái khoản cứ nhậu 1 lon là bác Tazan lại đi gọi điện thoại 30 phút cho gấu mẹ ở nhà, chờ thôi cũng đuối rồi.
Hehe

hoacomayrev2 đã viết:Bác Tazan nhậu kinh lắm.


nguyenthang đã viết:O phobo đâu rồi nhỉ,tranh thủ trư nay đưa mấy hình ảnh hôm chủ nhật off lên cho bà con lối xóm được hay !!!!
nên cũng .... bà con thông cảm 




)










Quay về • Chi hội Quảng Bình (QB2AC)
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 4 khách