Bí kíp làm giàu ở Quảng Bình???

  
Quảng Bình qua con mắt của các thành viên QBO, các ý kiến xây dựng để phát triển quê hương.

Re: Bí kíp làm giàu ở Quảng Bình???

Bài viết chưa xemgửi bởi fantôme » Thứ 6 Tháng 4 22, 2011 12:04 am

taczan đã viết:Ngoài tiềm năng du lịch ra thì cũng chẵng có gì nữa Phan Tởm ạ. Có chăng thì khai thác quặng, QB giàu quặng sắt ở khu vực Tuyên Hóa, quặng đá vôi để làm ximăng, cát và ti tan ở bờ biển...nhưng khai thác dễ phá hoại cảnh quan môi trường.
Về nông nghiệp thì trồng và khai thác cao su cũng tương đối khá, dự án đánh bắt xa bờ và “nuôi tôm trên cát-nuôi cá nóc nhà” coi như phá sản điển hình như anh hùng lao động thời kỳ đổi mới là Công ty Sông Gianh, rừng thì đọc lại Thế Lữ để “Nhớ rừng”. Đặc biệt riêng cái khoản cave, ăn nhậu thì nằm hàng topten, không khéo đây là 1 thế mạnh cạnh tranh của tỉnh nhà cũng ko chừng.

Ở VN kinh tế tăng trưởng nhờ vào hiệu quả của SX thì ít mà theo tại hạ chủ yếu là nhờ tác động của tăng vốn đầu tư, mà vốn cần thì phải vay, vay thì phải giả.... Riêng ở ĐH-QB thì hạ tầng nay cũng khá hơn trước, nhưng lĩnh vực công nghiệp-thương mại dịch vụ cũng chẵng khác hơn 10-15 năm về trước. Có làm mấy khu CN theo phong trào rồi giờ cũng treo, san ủi nay để hoang làm lãnh địa cho dân xi ke ma túy phát triển. Xây dựng nhà cửa dân sinh thì phát triển mạnh dựa vào các đối tượng sau:
1-Giới quan chức
2-Kiều bào từ EU nhất là từ UK
3-Phó thường dân: bán đất (đất ở QB giừo đang hot giá)
4-Lâm tặc làm gỗ Lào (số này ko nhiều) nhưng nhiều tiền để lũng đoạn cái phố thị bé nhỏ.

Nếu ko có công ty Trường Thịnh của ông Hoài đầu tư xây dưng, quan hệ cấp TW (ở VN cái ni quan trọng còn hơn cả vốn), tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động và các hoạt động dịch vụ phụ trợ ăn theo thì ko biết QB bây giờ ra răng.
Thời gian gần đây ĐH nói riêng và QB nói chung tính quy hoạch mở nào trục ngang, trục dọc, trục lên trời, cầu Nhật Lệ 2, xây dựng và mở cửa khẩu tuyến QL16 (Lệ Thủy) sang Lào nhưng nay treo rồi, bởi Chú phỉnh chỉ đạo chống lạm phát cắt đầu tư công. Vị chi là mấy eng quan chức trúng cử nhiệm kỳ ni gặp hạn, coi như là treo niêu lấy chi nuôi vợ, nuôi bồ. Tội lắm


Chân thành cảm ơn bác Người rừng về bài viết. Em có thể hỏi bác thêm về nguyên nhân tại sao "nuôi tôm trên cát" lại bị phá sản không? Quảng Bình không còn phát triển cái đó nữa à? Về thuỷ hải sản mình có gì đặc biệt không ạ?
Còn nguyên nhân các khu công nghiệp bị treo là thế nào ạ? Không kêu gọi đầu tư được hay là nhà đầu tư không triển khai nữa? Cảm ơn bác.
Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian...
fantôme
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 58
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 6 29, 2009 8:11 pm

Re: Bí kíp làm giàu ở Quảng Bình???

Bài viết chưa xemgửi bởi fantôme » Thứ 6 Tháng 4 22, 2011 3:20 am

Các bác, em sinh sau đẻ muộn, đến tuổi biết lo thì cũng bày đặt nghĩ ngợi cho quê nhà như các bác những năm trước. Thưở hồng hoang internet, các bác đã sinh hoạt trên TTVNOL, trăn trở đủ các thể loại rồi. Em giờ đến tuổi các bác, cũng lại trăn trở như thế, cũng lại câu hỏi như thế. Rồi em tìm thấy bài của các bác Math0, REC, goals.... trăn trở ở trên đó. Em thấy mình cũng vậy, đã gần chục năm rồi, mà câu hỏi của em vẫn là rốt cuộc là trồng cây gì, nuôi con gì. Khốn khổ thế.
Nghĩ rồi, em thấy cứ trồng cây gì hay, nuôi con gì tốt đều được, nhưng rồi cuối cùng không làm to được, vì nhiều người làm quá, rồi cung lại vượt cầu, rồi chia ra lại không được mấy. Nông dân các nước mà khá là vì họ ít người làm. Một mình làm cả cánh đồng cũng được, tiền bán bao nhiêu thì có một vài nhà được hưởng, nên là rất khá. Nhà ở vùng nông thôn xứ tư bản mục nát rất thưa, không gần gũi hàng xóm như ở xứ ta.
Thành ra là em nghĩ các bạn em ở nông thôn, cố gắng học hành mà xuất xứ đi. Để lại nông thôn ít người làm thôi, kĩ thuật sẽ ngày càng đỡ đần cho nhân dân lao động. Em cạn nghĩ mà cứ cho rằng, có lẽ bây giờ không có đất thôi, chứ sức nông dân nhà mình, một nhà cũng làm được cả cánh đồng cho cả làng chứ không khó gì. Có lẽ phải thế, phải ít người hoạt động thì mới có thể dễ dàng chuyển đổi trong việc nuôi con gì và trồng cây gì được. Và lợi thế tạo ra sẽ được mở rộng theo cách mong muốn nhất mà không bị cạnh tranh lẫn nhau. Nông nghiệp, thủy sản sẽ là phương tiện làm giàu cho một bộ phận nhân dân ta. Em cứ mơ về những đồi cát toàn nuôi tôm xuất khẩu, mơ về những cánh đồng xanh mướt đều răm rắp như cánh đồng xứ tư bản. Thật sự có lẽ là có thể đạt được điều đó, với điều kiện ít người hoạt động thôi.

Còn các bạn em, các bạn cứ ra sức lao động ở lĩnh vực khác, xứ khác, đừng làm nông dân nữa, gửi tiền về nhà có lẽ là cách hữu hiệu nhất rồi. Ở nhà làm gì cơ chứ, các bạn có là nhân tài thì cũng có mang về được công nghiệp gì đâu, chỉ tổ ăn mất phần của nhân dân.
Một cây trồng tốt, một con vật chăn nuôi tốt có lẽ chỉ cho phép làm giàu cho một số người nhất định, phần chia càng nhiều thì mọi người lại càng được ít. Nghĩ lại hóa ra cuối cùng mình cũng chỉ nói lại điều mà các cán bộ sáng suốt đã chỉ đạo về chuyển dịch cơ cấu ngành nghề. Thế đấy.

Về công nghiệp, các nước phát triển cũng thế thôi các bác ạ. Các khu công nghiệp cũng chỉ tập trung ở những nơi gần trung tâm, giao thông thuận tiện. Chứ không phải ở xứ tư bản thì nơi đâu cũng là khu công nghiệp được đâu. Nếu Quảng Bình không phải gần Hà Nội như Bắc Ninh, không gần Sài gòn như Bình Dương, Đồng Nai, thì để nói làm công nghiệp, nghe hơi khó, khó thật chứ không đùa. Ở Pháp, trung tâm của ngành bán dẫn cũng chỉ ở một vùng Grenoble, vùng khác không có. Ở Mỹ, trung tâm công nghệ cao cũng chỉ là ở thung lũng Silicon. Việt nam ta, có trung tâm gì đó chuyên biệt, cũng sẽ chỉ là một hai nơi mà thôi. Ước mong có một ngành công nghiệp phát triển không phá hoại môi trường ở một tỉnh như ta, có lẽ là khó, khó thật chứ không đùa. Mà các tỉnh lẻ ở các nước phát triển, em thiển nghĩ, nó cũng bình bình thế thôi, chỉ làm đẹp hương hoa để người ta đi du lịch, thật đấy.

Thành ra, ý kiến mang tính chỉ đạo của em cũng chỉ là đẩy mạnh phát triển giáo dục, cho con em tỉnh ta đi ra ngoài hoạt động ở lĩnh vực khác mà cả nước quan tâm đầu tư. Hãy nhìn tỉnh ta nằm trong nước ta, trong cái sự phân công nhiệm vụ của từng vùng miền như thế. Đừng nghĩ rằng tỉnh ta phát triển thì phải công nghiệp, công nghệ phát triển, nhiều khi đơn giản chỉ là tỉnh ta giàu vì có con em giàu. Với suy nghĩ như thế, em sẽ thấy mừng khi về nhà thấy bà con ăn chơi nhậu nhẹt nhiều.
Giời ạ, cuối cùng em cũng chỉ nghĩ được có thế, cũng quay về giáo dục các bác ạ.
Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian...
fantôme
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 58
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 6 29, 2009 8:11 pm

Re: Bí kíp làm giàu ở Quảng Bình???

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 6 Tháng 4 22, 2011 8:45 am

fantôme đã viết:
focus đã viết:Kinh doanh "niềm tin" của những người thiếu tỉnh táo/hiểu biết, trưởng giả học làm sang :mozilla_cool:
Kết luận: Ai khai thác được "niềm tin" và đánh trúng điểm yếu: "chạy theo thị hiếu một cách cho bằng chị bằng em" thì sẽ thắng lợi. :smt016

Không bác ạ, em đang hỏi về lợi thế của quê nhà, nghĩa là tự mình có thể tạo ra được giá trị gì ấy, Quảng Bình có lợi thế gì so với tỉnh khác không. Em hỏi một cách chân thành ý. Em lấy ví dụ, Đồng Hới ngày xưa nghe nói có cái tên thị xã Hoa Hồng, vậy liệu trồng hoa hồng ở Đồng Hới thì có dễ hơn ở nơi khác không, đại khái thế.


Thì đấy. Cậu có thể tạo ra 1 chuỗi giá trị bắt đầu từ niềm tin con người. Con người là yếu tố đầu tiên cũng là cuối cùng đem giá trị (về tiên bạc) đến cho cậu. :smt043
Phải nói là miềng khá có ấn tượng với fantôme vì các bài viết đều rất nhiều chữ :smt043 (chứng tỏ cũng khá nghiêm túc khi viết). :smt101
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Bí kíp làm giàu ở Quảng Bình???

Bài viết chưa xemgửi bởi fantôme » Thứ 6 Tháng 4 22, 2011 9:19 am

focus đã viết:
Thì đấy. Cậu có thể tạo ra 1 chuỗi giá trị bắt đầu từ niềm tin con người. Con người là yếu tố đầu tiên cũng là cuối cùng đem giá trị (về tiên bạc) đến cho cậu. :smt043
Phải nói là miềng khá có ấn tượng với fantôme vì các bài viết đều rất nhiều chữ :smt043 (chứng tỏ cũng khá nghiêm túc khi viết). :smt101

Thì em nghiêm túc chứ đùa gì bác, đã bảo em thành ý mà lại :smt024 . Có điều em đánh máy cũng nhanh chứ ko mất nhiều công sức bác ạ.
Cái ý của bác là làm giàu cho riêng em, em quý bác rồi.
Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian...
fantôme
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 58
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 6 29, 2009 8:11 pm

Re: Bí kíp làm giàu ở Quảng Bình???

Bài viết chưa xemgửi bởi Nguyễn Huy Quang » Thứ 6 Tháng 4 22, 2011 4:19 pm

Cái được gọi là "bí kíp" thì nhân duyên mới gặp được duyên kỳ ngộ :smt043 . Bí Kíp làm giàu thì đi đâu cũng có thể bắt gặp, vấn đề là bản thân ta học hỏi được bao nhiêu và có máu liều thử nghiệm hay k? :smt017
Sống vui tươi danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
¯`•.(¯`•.♥ღ♥◘♥QuangMinh♥◘♥ღ♥.•´¯).•´¯
Nguyễn Huy Quang
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1305
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 7 19, 2009 8:10 am

Re: Bí kíp làm giàu ở Quảng Bình???

Bài viết chưa xemgửi bởi math0 » Thứ 2 Tháng 4 25, 2011 7:07 am

QB muốn làm giàu thì cần tạo ra sự khác biệt. Còn tạo ra sự khác biệt ntn thì để khi nào thành viên của QBO lên làm chủ tịch Tỉnh QB thì bàn tiếp chiến lược :D
Non-stop, please
___________________________
Always simple, honest, trust, no lie
Hình đại diện của thành viên
math0
Ở chùa một mình
Ở chùa một mình
 
Bài viết: 1317
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:29 pm

Re: Bí kíp làm giàu ở Quảng Bình???

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 5 Tháng 7 28, 2011 11:41 pm

:bn :bn :bn

Xin được mở màn cho một bản "doanh hùng ca" .... vỡ nợ tại Quảng Bình.

Hôm nay, mình về QB có việc, tiện thể thăm thú tình hình làm ăn của bạn bè, một số doanh nhân (là bạn miềng), một số đại gia (cũng là bạn miềng), một số bạn ở ngân hàng,.... để biết tình hình làm ăn và sự giàu có một cách rất đáng "ngưỡng mộ" và ngạc nhiên ở QB quê bọ.

Kết luận của miềng sau ngày tiếp xúc: Ngao ngán và choáng :(( .
Một con số. 500.000.000.000 VND (số 5 và 11 con số 0 sau đó, 500 tỉ) vỡ nợ của người dân Quảng Bình (con số này chỉ tạm tính thôi nhé, thực tế hơn số này nhiều )
- Lý do của người bị hại: tham + kém hiểu biết (ngu)
- Tụi lừa đảo: Giỏi! :chuoi
- Chiêu thức:

(1). "Dịch vụ" tín dụng đa cấp: Vay tiền (của khách hàng, người dân) với lãi suât cao hơn ngân hàng (ngân hàng 14-16% thì các bác này nâng lên >20%)
(2). Dùng bài: "Mỡ nó rán nó" để đánh vào lòng tham một cách .... ngu muội của (một số) bà con/người dân Quảng Bình vốn thật thà chất phác.

Một ví dụ:
A: Ngưới có (có thể có) tiền muốn cho vay lấy lãi.
B: (người muốn vay và trả lãi cao hơn ngân hàng). Trường hợp lừa đảo này, A tin B tuyệt đối mặc dù B vay dưới danh nghĩa cá nhân (nhục ở chỗ này). Nhục hơn nữa là từ A đã có B, B', B'', B''',.......Bn (Bn có thể là một trong chúng ta :smt043 :smt043 ). Các B có thể trở thành A', A'' để trở thành các chủ sở hữu tiền gửi. (Nôm na ý này là: A cho B vay, B cho B' vay (để lấy chênh lệch), B' cho B'' vay (để lấy chênh lệch), B" cho B''' vay (để lấy chênh lệch),.......

Cuộc hội thoai
A. Chị có 1,5 tỉ chị cho em vay với lãi suất 20%/năm nhé.
B. OK, quá tốt chị ạh, em sẽ trả trước cho chị tiền lãi 1 năm tức khoảng 300 triệu nhé. Nếu chị có thì chị cho em (tức B) vay luôn 1,5 tỉ nữa (tổng là 3 tỉ) thì em sẽ cho chị ứng trước lãi 1 năm (là 600 triệu), chi mua cái oto mà đi với họ.
A. Hào hứng, sung sướng, hân hoan, chuyến này chị mày cũng có cái oto đi với đời nhé, đừng tưởng chị mày nghèo. :smt043 :smt043 :smt043 . kể cả chị mày đi vay ngân hàng nhưng chị mày chỉ cho B vay 1 năm thôi là chị mày lãi được cái xe, ai cho chị :smt036 . Nếu tính ra thì chênh lãi của ngân hàng (14%) và cho tụi nó (B) vay (tối thiểu 20%) thì chị mày cũng có 6%/năm lãi rồi. AI CHO CHỊ! :vn
(Thế là A hùng hùc đi vay bà con, bạn bè, cầm sổ đỏ ngân hàng,.... để mong sao có cái xe tiền lãi)
B. (Sau khi có 3 tỉ) thôi chị (A) cầm 600T tiền lãi trước của em, chi đi mua cái xe (chỗ chị C - là bạn của em đó, người nhà nên nó ko bán đắt cho chị đâu - B lại có thêm hoa hồng ở C :smt043 ).
A. Sung sướng, hoan hỉ
B. (NGHĨ THẦM) Đồ ngu! tao trích tiền của mày (A) đấy, tao cầm 2.4 tỉ chuồn đây! Đồ ngu! Đồ ngu! Đồ tham! Đồ tham! ngu từ quan chí dân, từ vợ quan đến chồng quan....
:chan :chan :chan :chan :chan :chan :chan

Kết luận:
(1) Hiện con số thống kê chỉ là phần nhỏ vì các quan tham đang "ngậm quả đắng" để tránh lộ việc hàng chục tỉ tiền lâu nay tích cóp, tiết kiệm "lương" giờ về với trời đất.
(2). Khoảng 60% xe oto (tư nhân) ở QB là của các B, B', B'',.... trên kia
(3). Các ngân hàng đã cho vay và cầm một số lượng tài sản rất lớn do các B, B', B'',... . Số nợ này chủ yếu là nợ ... xấu!
(4). Các ngân hàng đang sung sướng bởi thời gian đáo hạn sắp đến (vì nguyên tắc ngân hàng chỉ cho vay 60% của 60% giá thẩm định tài sản thế chấp . Ví dụ: nhà của bạn có giá 100T thì ngân hàng chỉ cho vay tối đa: 0,6 x 0,6 x 100T = 36T mà thôi
(5). Sắp đến, hàng loạt tài sản ở QB sẽ bị phát mại, các bác chuẩn bị tiền để mua nhà, tậu xe đi là vừa. :chuoi :chuoi
(6). Âu "của thiên trả địa" quả cấm sai.

(và một số kết luận khác về người dân QB quê miềng)

Khuyến cáo.
@ALL: Đừng để $ lấp mắt, nếu không hiểu biết thì cũng nên nghĩ tiền không phải từ trên trời rơi xuống, nó chỉ chuyển từ túi nguời này sang túi người khác theo nguyên tắc của kinh tế.
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Bí kíp làm giàu ở Quảng Bình???

Bài viết chưa xemgửi bởi dean » Thứ 7 Tháng 7 30, 2011 10:28 am

Ông bà nói "Tham thì thâm" cấm có sai. :))
Điều khó nhất ở trên đời là làm một trang nam tử
Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang
Hình đại diện của thành viên
dean
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 131
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 01, 2006 3:18 pm
Đến từ: Có-Có-Không-Không

Re: Bí kíp làm giàu ở Quảng Bình???

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 7 Tháng 7 30, 2011 10:37 pm

Vụ ni như sóng thần mới vừa quét qua tỉnh nghèo như QB. Ba vụ bể nợ liên tiếp ở quê Bọ nghe nói lên tới cả ngàn tỷ đồng. Đa số nạn nhân là vợ con quan chức, giới nhà giàu cho vay nặng lãi và cán bộ các ngân hàng. Nghe nói nhiều quan chức bị mất trong vụ này mỗi người lên tới mấy chục tỷ đồng, nhưng phải ngậm đắng nuốt cay vì ko dám trình báo bởi đó hầu hết là tiền bẩn. Người bị thiệt hại nặng nhất là 1 đại gia mới nổi ở chợ ga với số tiền là 170 tỷ đồng. Ở chổ chú Dean (VP bank) nghe nói mấy con cá to cũng dính chưởng nặng. Số tiền thiệt hại ít là các công chức nghèo, người cũng vài ba trăm triệu (cả đời tích cóp), cùng nhau gom góp trong cơ quan, bạn bè, đồng nghiệp...để 1 người đứng tên để gửi vào đường dây tín dụng đen này với lãi suất cao ngất ngưỡng, ai dè. Đau nhất là nhiều hộ dân ở Lệ Thuỷ giao sổ đỏ gia đình với hợp đồng uỷ quyền cho người vay tiền, đem thế chấp vào ngân hàng lấy tiền ra cho vay lại với lãi suất chênh lệch, nghỉ là ngon ăn ai ngờ bây giờ mang hoạ, ko chốn dung thân. Hiệu ứng vỡ nợ như các quân bài domino làm cho giới có máu mặt ở QB méo mặt, nguy cơ đổ vỡ hàng loạt. Đi đâu cũng nghe chuyện vỡ nợ, nạn nhân là ông nọ bà kia, toàn loại có máu mặt hoặc chức sắc trong xã hội cả. Đúng như chú Phao nói, đợt này chắc chắn nhà đất và xế hộp sẽ bán hàng loạt. Đây cũng là 1 cơ hội vàng để kiếm ăn đây pà con, ai thích làm triệu phú nhanh chóng đầu tư với tại hạ để chốt lời.

Thật đúng “Miếng pho mát ko mất tiền chỉ có trong bẩy chuột”.
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Bí kíp làm giàu ở Quảng Bình???

Bài viết chưa xemgửi bởi xuxukalo » Thứ 2 Tháng 8 01, 2011 3:39 pm

Con Domino đầu tiên nghe đâu bắt nguồn từ Đà Nẳng tề, kéo theo 1 loạt tỉnh miền Trung rũ nhau xuống đê ^_^
Rứa là có phải mỗi dân tỉnh mình ngu mô :)
Hình ảnh
"Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving"
--- Kahlil Gibran ---
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu em"
Hình đại diện của thành viên
xuxukalo
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 24, 2007 8:36 am

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Muôn mặt tỉnh nhà

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Bing [Bot]73 khách