- Thứ nhất là xem phim HQ dù thấy khối em xinh, nhưng mà chúng ta thừa đủ tỉnh táo để biết đấy chỉ là trong phim, chứ ngoài đời gái Hàn cũng thuộc loại xấu … bỏ cha, bỏ mẹ. Cấu tạo xương mặt của các chủng tộc thuộc Hàn cũng như Tàu thì bọn con gái cũng như con trai, mặt k0 bèn bẹt thì mắt cũng híp tít, trong gu thẩm mỹ của chúng ta thì loại đó k0 thể nào mê nổi.
- Thứ hai là HQ nằm ngay cạnh chú Triều Tiên – Chí Phèo châu Á. Dù mang tiếng là anh em với VN nhưng cũng đành phải nói là chỉ chơi kiểu anh em xa thôi, chứ làm láng giềng gần của nó có khi mai kia ngủ dậy chả thấy cái quần đùi mình đâu. Dù chưa biết chắc nó có hạt nhân hay k0 nhưng thôi cứ tính đến chuyện có hôm nào đó nó hý hoáy nghịch dại mấy lò phản ứng của nó đi thì vẫn hơn, khi đó tên lửa hạt nhân đâu chưa thấy nhưng HQ đã lãnh đủ Chernobyl thứ 2 rồi, còn nó thì có bao giờ có gì để mất?
- Thứ ba, rất quan trọng, với người VN chúng ta thì con gái VN vẫn là nhất, chứ thành người HQ rồi thì có khi họ chỉ coi con gái VN là món hàng mà thôi. Con gái VN đúng là xinh nhất, dễ thương nhất, đáng yêu nhất… Tiếng Việt ta có bao nhiêu mỹ từ, bao nhiêu tính từ để chỉ các tính chất tốt ấy có lẽ là đều để dành cho phái đẹp thì phải? Chả như bên phương Tây, những gì xấu xa nhất đều gán cho phụ nữ, nguồn gốc của mọi xấu xa cũng chả phải từ Eva, người đã mở hộp Pandora để gieo rắc mọi xấu xa cho loài người chả phải là chị em? Chả như bên Hàn, bây giờ nó chỉ chực sang VN để mua gái về làm vợ thôi.
Sáng nay đang mắt nhắm mắt mở (hôm qua có 2 trận ở CL mà) bỗng Goals tớ tỉnh cả người sau khi lướt qua cái tin ở dưới. Thấy xót xa. Trong 1 đất nước mà phái đẹp luôn được tôn vinh như VN, vai trò của người phụ nữ luôn được trân trọng, thế mà vẫn để xảy ra những chuyện như thế này 1 cách có hệ thống và kéo dài bao lâu nay. Anh em mình đây đi tán gái thủng cả tất cả giày thế mà vẫn có người phải ôm hận. Bỗng có đâu mấy thằng HQ bỏ mẹ nào đấy, vừa mới sang VN hôm trước hôm sau đã có cả trăm em nằm dài ra cho tha hồ mà chọn. Thế nào là tình yêu, thế nào là đạo đức? Thấy các bộ phận của con người đưa vào danh mục trao đổi mua bán như hàng hóa thì đã k0 chấp nhận nổi rồi, thế mà bây giờ người ta đưa nguyên cả mấy trăm con người vào thực đơn cho khách chọn thế cơ đấy. Nhưng “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, có nói đi thì cũng phải nói lại, dù sao trước hết cũng là ở chúng ta. K0 để người dân nghèo thì họ k0 phải đi tìm đường “mưu sinh” như thế. Nếu anh em ta ai cũng tốt (cả giống, cả tính), k0 tốt thì có tiền, hoặc tệ ra là ai cũng tỏ ra mình có tiền cũng được. Nếu chị em ai cũng được học hành tử tế, ai cũng có nhận thức cao… Uh, nếu mà được như thế thì có lẽ bọn HQ kia có sang cũng chỉ có được khoảng 5-10 em mỗi lần để mà chọn thôi, chứ k0 phải là cả trăm như thế.
Uh, “cứ nếu thì người ta sẽ để cả Paris vào trong 1 cái lọ”.
Nói lan man, lạc đề 1 chút ở trên là để mời mọi người đọc báo, rồi đưa ra phản ứng của mình và cả giải pháp cho vấn đề mà bao lâu nay mọi người vẫn nghe, vẫn thấy.
Tuyển 120 cô gái cho người nước ngoài 'xem mặt'
Trưa 9/4, cảnh sát phát hiện 118 cô gái (18-25 tuổi) đang ngồi chờ một đoàn người Hàn Quốc đến xem mặt chọn vợ. Các thiếu nữ được đưa lên thành phố khoảng 1-2 tháng nay nhằm “huấn luyện” để lấy chồng nước ngoài.
Đọc tiếp ở đây: http://www.vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/2007/04/3B9F4DF9/
Xem thêm ở đây: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=195760&ChannelID=6





