Điểm tin an ninh tại Quảng Bình

  

Re: Điểm tin an ninh tại Quảng Bình

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Chủ nhật Tháng 12 04, 2011 9:44 pm

Tụi này chắc đã trộm cây sanh nhà miềng đây mà. Nhờ bác Doho lướt hồ sơ chúng nó khai có trộm cây sanh của nhà em thì báo cho em mừng nhé. Khổ thân các cụ nhà em, mất cây sanh rồi giờ an ủi bằng cách trồng cải vào cái chậu cho đỡ nhớ :smt016
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Điểm tin an ninh tại Quảng Bình

Bài viết chưa xemgửi bởi kieuoanh » Chủ nhật Tháng 12 04, 2011 9:50 pm

Hi..cảm ơn anh Taczan nhiều nhé, em cũng đã từng gặp a Doho nhà miềng rồi, QB quê miềng có những người con như a Doho nên tình hình an ninh cũng yên tâm hơn hè?
Em hiện đang ở Sg nên chưa về ĐH được.Tình hình Lảo Đạt răng rồi anh Doho ơi, lúc trước Nó mở cty Trường Đạt ở Đồng sơn bắt các nhân viên vào cty phải đóng tiền ký quỷ từ 2-5 triệu, rồi hắn không thèm trả lại.
Hắn có vợ là chị Tâm làm ở phòng khám Nhân Anh sau ga Đồng Hới,nằm trên đường về trường lái đó.
Hắn là một tên ranh ma, phải nói là rất " THÔNG MINH", nói gì cũng được, gia đình Hắn có nhà Trên Phường Đồng Sơn, sau đồi Đá Bạc.
Các anh nhớ điều tra và xử khảm Hắn trả cục tức cho e với nhé.
"Mất tiền là mất ít
Mất bạn là mất nhiều,
Mất niềm tin là mất tất cả."
.....Kieuoanh $ miumiu....
kieuoanh
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 192
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 9 03, 2009 2:57 pm
Đến từ: Quảng Xuân-QuảngTrach-QB

Re: Điểm tin an ninh tại Quảng Bình

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 12 05, 2011 9:41 am

Hôm trước nhà miềng cũng mất mấy chậu Lan, vừa tức vừa tiếc, đứt cả lòng mề.
Lan miềng mua mỗi cây cả trăm bạc, tết thì còn đắt hơn (tết năm trước lên chỗ CPU chơi, thích cây Lan của quán lợn Rừng quá nên bỏ cả mấy trăm để mang về), ở nhà các cụ chăm bẵm hàng ngày để chóng chọi cái nắng cái gió và có thể ra hoa dịp tết. Thế nhưng bọn nó chôm chỉa rồi đem bán có mấy chục bạc. Tức chi mô ... :chan
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Điểm tin an ninh tại Quảng Bình

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 2 Tháng 12 05, 2011 11:40 am

Rec đã viết:Hôm trước nhà miềng cũng mất mấy chậu Lan, vừa tức vừa tiếc, đứt cả lòng mề.
Lan miềng mua mỗi cây cả trăm bạc, tết thì còn đắt hơn (tết năm trước lên chỗ CPU chơi, thích cây Lan của quán lợn Rừng quá nên bỏ cả mấy trăm để mang về), ở nhà các cụ chăm bẵm hàng ngày để chóng chọi cái nắng cái gió và có thể ra hoa dịp tết. Thế nhưng bọn nó chôm chỉa rồi đem bán có mấy chục bạc. Tức chi mô ... :chan


Lan thì khỏi phải nói. Ngày trước tại hạ thường xuyên đi Lào, nên Lan ở nhà tại hạ phải nói là cả vương quốc. "Vua chơi Lan, quan chơi Trà (mi)", đây là 1 thú chơi tao nhã. Giang hồ cộm cán ở quê Bọ tại hạ chơi hết, rứa mà bọn Lan tặc cũng chẵng tha. Sau bao năm canh chừng, rứa mà đến nay đành bất lực, nhìn vườn Lan, niềm tự hào 1 thuở tan tác từng ngày. Mã cha chúng nó đếch có chừa ai!
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Điểm tin an ninh tại Quảng Bình

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 2 Tháng 12 05, 2011 11:46 am

kieuoanh đã viết:Hi..cảm ơn anh Taczan nhiều nhé, em cũng đã từng gặp a Doho nhà miềng rồi, QB quê miềng có những người con như a Doho nên tình hình an ninh cũng yên tâm hơn hè?
Em hiện đang ở Sg nên chưa về ĐH được.Tình hình Lảo Đạt răng rồi anh Doho ơi, lúc trước Nó mở cty Trường Đạt ở Đồng sơn bắt các nhân viên vào cty phải đóng tiền ký quỷ từ 2-5 triệu, rồi hắn không thèm trả lại.
Hắn có vợ là chị Tâm làm ở phòng khám Nhân Anh sau ga Đồng Hới,nằm trên đường về trường lái đó.
Hắn là một tên ranh ma, phải nói là rất " THÔNG MINH", nói gì cũng được, gia đình Hắn có nhà Trên Phường Đồng Sơn, sau đồi Đá Bạc.
Các anh nhớ điều tra và xử khảm Hắn trả cục tức cho e với nhé.


Ôi dào! Tưởng thằng nào, hóa ra thằng này (hèn chi cái mặt quen quen, mà ko biết gặp ở mô). Cái Tâm vợ hắn, là con gái của ông Tương - hay còn gọi là Tương Giặc làm tại Bệnh viện VN-CB, có cái quán ăn và bán tạp hóa, giải khát bên trái cổng bệnh viện (nếu đi vào). Riêng tay bố vợ Tương Giặc của gã Đạt trên còn là sư tổ cái ngón nghề của gã con rễ trên. Về ĐH hỏi Tương Giặc, nhân dân biết rõ còn hơn cả Bí thư, chủ tịch tỉnh.
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Điểm tin an ninh tại Quảng Bình

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 12 05, 2011 1:11 pm

Giá trị xã hội đảo lộn hết, quê miềng nông thôn phần đông vẫn chưa thoát nghèo nay phố xá lại thêm bao nhiêu là giang hồ các kiểu. Có vụ thế này mới tức và chỉ biết đấm ngực mà chịu. :chan

Hôm trước mình gặp 1 vụ giang hồ ở cổng bv VN-CB, phát điên nhưng không làm gì được. Đơn giản là từ cổng bv ra, vẫy 1 anh xe ôm nhờ chở ra cầu Dài để đi Huế. Vừa xuống hết dốc, rẻ qua hướng bến xe thì 1 tay phi lên, ép sát vào đường cứ như là trấn lột. Trấn tỉnh lại và hiểu ra - tay này hung hăng, giằng co dành khách bắt mình sang để hắn chở. Nếu là người khác có khi nổi xung lên rồi đánh lộn không chừng. Miềng thì quá hiểu cái bọn gian-hồ này nên thôi "tránh voi chẳng xấu mặt nào", quay lại nhét vào túi anh bạn bị chèn ép kia 10K rồi quay lại thỏ thẻ với đại ca "xin lỗi, tôi không đi nữa" và vào quán uống nước xem như không có việc gì. Hắn cũng không tha, cứ đợi. Uống xong ly nước, taxi đến mình trèo lên an toàn kệ xác nó chơ hơ ngoài cổng :smt043
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Điểm tin an ninh tại Quảng Bình

Bài viết chưa xemgửi bởi Doho » Thứ 2 Tháng 12 05, 2011 8:16 pm

Áp Tết, cảnh giác nạn trộm cắp tháng "củ mật"

Thứ hai 05/12/2011 18:38
ANTĐ - Theo quy luật thì cứ vào những tháng cuối năm sẽ là thời điểm mà bọn tội phạm trộm cắp ở địa bàn tỉnh Quảng Bình gia tăng hoạt động. Lợi dụng sự sơ hở mất cảnh giác của nhân dân, kẻ gian liên tục gây ra nhiều vụ trộm cắp kể cả ban ngày lẫn ban đêm, "nóng" nhất vẫn là ở địa bàn TP. Đồng Hới và các huyện lân cận.

Nhiều thủ đoạn, phương thức trộm mới, táo tợn và liều lĩnh đã xuất hiện gây không ít khó khăn trong quá trình điều tra của lực lượng Công an, do đó người dân nên cảnh giác phòng ngừa và kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra để nhanh chóng làm rõ.

Gia tăng trộm xe máy, đột nhập nhà dân

Theo con số thống kê chưa đầy đủ của cơ quan chức năng thì tính từ đầu năm 2011 đến nay trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 282 vụ trộm, riêng trên địa bàn TP. Đồng Hới xảy ra 118 vụ trộm, số còn lại xảy ra ở các địa bàn các huyện Bố Trạch, Quảng Trạch, Quảng Ninh...

Điển hình, đêm 27-11, tại nhà anh Trần Quang Hải, ở thôn 5, xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm 1 xe máy trị giá 12 triệu đồng. Một vụ trộm tương tự xảy ra vào sáng sớm ngày 30-10, tại nhà anh Ngô Thanh Bình, ở tiểu khu 4, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới kẻ gian đột nhập lấy trộm xe máy trị giá 40 triệu đồng.

Hình ảnh
Chủ lơ là, mất cảnh giác lập tức nhiều xe máy trở thành miếng "mồi ngon"
(Ảnh minh họa)

Trong đêm 25-11, gia đình chị Trương Thị Hồng Lý, chủ tiệm vàng ở chợ Võ Xã, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh đã bị kẻ gian đột nhập vào nhà và "khoắng sạch" toàn bộ tài sản gồm 60 đôi bông tai bằng vàng hiệu 18K, 500 lượng bạc và hơn 51 triệu đồng và 01 máy tính xách tay, 03 điện thoại di động. Tổng trị giá thiệt hại lên đến 290 triệu đồng.

Trước đó, trong đêm 28 rạng ngày 29-10, tại nhà anh Trần Văn Quang, ở thôn 4, xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy kẻ gian đột nhâp trộm 1 tủ gỗ bê ra sau vườn và cạy tủ lấy 5 cây vàng trị giá khoảng 200 triệu, 01 khúc gỗ huê kích thước 60cm x 40cm x 20cm (chưa xác định được giá trị).

Không chỉ đột nhập nhà dân mà nhiều cơ quan đơn vị cũng trở thành đích ngắm của bọn trộm, ngày 14-10, kẻ gian đột nhập qua ô thông gió của Công ty TNHH Anh Tuấn, ở khu phố 1, thị trấn Ba Đồn, huyện Quảng Trạch lấy trộm 7 máy tính xách tay các loại và 15 triệu tiền mặt, thiệt hại khoảng gần 100 triệu đồng.

Hình ảnh
Nhóm trộm ở huyện Quảng Trạch đã gây ra hàng chục vụ trộm xe máy trên địa bàn

Một trong những vấn nạn rất nhức nhối là bọn "cẩu tặc" hoạt động trắng trợn. Bà Nguyễn Thị Thuận, ở tiểu khu 14, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới bức xúc cho biết "Chỉ trong mấy ngày tại khu vực xóm Bệnh viện nhiều nhà dân liên tiếp bị mất trộm chó, bọn trộm nhảy vào tận sân nhà và tháo xích khóa để bắt trộm chó. Gần như cả xóm nhà nào cũng bị bắt trộm chó". Thậm chí có trường hợp, người dân đang dắt chó cùng đi thể dục thì bất ngờ bị các đối tượng đi xe máy giật xích chó trên tay rồi chạy thoát.

Cần sự chung tay của mỗi một người dân

Gần đây một thủ đoạn trộm mới xuất hiện mà Công an TP. Đồng Hới qua đấu tranh đã làm rõ. Cụ thể, nhóm trộm gồm 8 đối tượng gồm Trần Văn Lai (SN 1986), Trần Thế Luân (SN 1986), Hoàng Đức Thịnh (SN 1993), Hoàng Quang Phát (SN 1989), Bùi Anh Đức (SN 1989), Bùi Văn Yên (SN 1990), Bùi Văn Minh (SN 1994) và Bùi Văn Thuẫn (SN 1990), đều ở tiểu khu Diêm Thượng, phường Đức Ninh Đông, TP. Đồng Hới là thủ phạm gây ra hơn chục vụ hút trộm dầu diezen của các xe du lịch tại các khách sạn, nhà nghỉ và bãi đỗ công cộng trên địa bàn TP. Đồng Hới.

Thủ đoạn của nhóm trộm này khá đơn giản, đêm đến chúng đi tìm kiếm ở các khách sạn, nhà nghỉ và những điểm đỗ xe công cộng phát hiện nếu thấy không có ai trong coi, chúng đã phá nắp khóa nhiên liệu rồi dùng ống hút nước hút trộm xăng, dầu của các phương tiện ô tô này.

Ngoài ra nạn trộm cắp cây cảnh cũng đã có dịp "bùng phát" trở lại, bọn trộm chủ yếu nhắm vào các loại cây có giá trị cao, dễ trộm và dễ tiêu thụ như cây sanh, si.

Hình ảnh
Ổ nhóm chuyên trộm xăng dầu mà Công an TP. Đồng Hới
vừa điều tra, làm rõ

Sở dĩ bọn trộm "hoành hành" trong thời điểm cuối năm là do ý thức chủ quan, thiếu cảnh giác của người dân như: để xe ở những nơi công cộng, không khóa, không gửi xe cẩn thận; đi ngủ không gài, khóa cửa hoặc khóa chỉ lấy lệ; những tài sản có giá trị không được bảo vệ cẩn thận ..vv.. của người dân vô tình tạo điều kiện cho bọn trộm hoạt động. Một nguyên nhân khác có thể kể đến thì hiện nay tại một số cơ sở thu mua, cầm cố tài sản vì hám lợi nên mua lại những tài sản của bọn trộm đã tạo "đất sống" cho bộn trộm. Cũng có nhiều trường hợp khi bị mất trộm người bị hại đã không trình báo cho cơ quan Công an hoặc trình báo muộn, do vậy đã ảnh hưởng không ít đến việc điều tra, làm rõ.

Do vậy, đề nghị tất cả mọi người cần phải đề cao ý thức cảnh giác hơn nữa với các loại tội phạm, có biện pháp phòng chống, tự bảo vệ tài sản như: lắp đèn, tín hiệu cảnh báo, còi chống trộm, sử dụng các loại khoá có chất lượng tốt..vv.. Không nên chủ quan trước mọi hình thức của bọn tội phạm. Ở các cơ quan, đơn vị, trường học cũng cần phải tăng cường lực lượng bảo vệ nghiêm ngặt; đồng thời cần thực hiện nghiêm chế độ ra vào ở các cơ quan, doanh nghiệp và trường học như: phải xuất trình đầy đủ giấy tờ, lý do làm việc, có vé xe ghi rõ biển số xe...

Trung tá Nguyễn Văn Huyến - Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH, Công an TP. Đồng Hới cho biết "Ngoài những nỗ lực của cơ quan điều tra thì người dân cũng nên tích cực tham gia với lực lượng địa phương tăng cường đề cao cảnh giác và tuần tra, kiểm soát để cùng chung tay với cơ quan Công an góp phần đẩy lùi, ngăn chặn tội phạm trộm cắp xảy ra".

Trần Tuấn
http://www.anninhthudo.vn/tin-noi-bat-t ... 27181.antd
Sự bền chí là cội nguồn của mọi thành công.
Hình đại diện của thành viên
Doho
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 392
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 18, 2007 11:33 am
Đến từ: Đồng Hới

Re: Điểm tin an ninh tại Quảng Bình

Bài viết chưa xemgửi bởi Doho » Thứ 2 Tháng 12 05, 2011 8:24 pm

@focus: Nhóm này chủ yếu trộm cây cảnh ở Đức Ninh Đông. Do cây sanh lên giá, bọn trộm thường lấy bán cho mấy người dân Bắc, có lẽ cây sanh của focus Bắc tiến rồi. :D
@kieuoanh: Lão Đạt của em bây giờ vương giả lắm, đến giờ ăn có người đưa cơm tận phòng, ngủ có người canh. Em cứ yên tâm nhé! :smt101
Sự bền chí là cội nguồn của mọi thành công.
Hình đại diện của thành viên
Doho
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 392
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 18, 2007 11:33 am
Đến từ: Đồng Hới

Re: Điểm tin an ninh tại Quảng Bình

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 2 Tháng 12 05, 2011 11:03 pm

Doho đã viết:[size=150]Áp Tết, cảnh giác nạn trộm cắp tháng "củ mật"

kẻ gian đột nhâp trộm 1 tủ gỗ bê ra sau vườn và cạy tủ lấy 5 cây vàng trị giá khoảng 200 triệu, 01 khúc gỗ huê kích thước 60cm x 40cm x 20cm (chưa xác định được giá trị).


-Cục huê trên hình tam giác hả Đồ hô, vào thời điểm này cục huê này giá trị gấp đôi 5 cây vàng trên. Ôi đít rọt!

-Tại hạ gồng cần lao, vô sản. Lại có tay Đồ hô chống lưng nên ở quê Bọ đếch sợ bố con thằng nào.
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Điểm tin an ninh tại Quảng Bình

Bài viết chưa xemgửi bởi Doho » Thứ 3 Tháng 12 06, 2011 5:29 am

riệt phá nhóm đối tượng chuyên hút trộm xăng, dầu
Cập nhật lúc 21:49, Thứ Hai, 05/12/2011 (GMT+7)

(QBĐT) - Công an thành phố Đồng Hới vừa triệt phá một nhóm đối tượng chuyên hút trộm xăng dầu của xe ôtô đậu tại khách sạn, nhà nghỉ và điểm đỗ xe công cộng. Đây là loại tội phạm mới xuất hiện ở tỉnh ta.

Từ tháng 6 - 2011 trở lại đây, trên địa bàn thành phố Đồng Hới liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ mất trộm nhiên liệu của các xe ô tô du lịch đang dừng nghỉ tại các bãi đỗ xe của các khách sạn, nhà nghỉ. Gần đây nhất, chỉ trong đêm ngày 17 và 18-11, tại bãi đỗ xe các khách sạn Phú Quý ở xã Quang Phú (Đồng Hới), xe du lịch về nghỉ tại đây đã bị bọn trộm “hút” 180 lít dầu diezen. Tương tự, tại khách sạn Cosevco Nhật Lệ, ở phường Hải Đình, một ôtô du lịch khác cũng bị mất trộm 160 lít dầu diezen. Ngoài ra, các loại xe tải hạng nặng, xe con dừng đỗ ở ven đường hoặc những điểm đỗ xe công cộng, không có ai trông coi cũng đã trở thành đích ngắm của bọn trộm.
Hình ảnh
3 trong số 8 đối tượng trong nhóm chuyên hút trộm nhiên liệu ô tô đậu tại các khách sạn, nhà nghỉ và bãi đỗ xe công cộng. Ảnh: Đ.T

Trước tình hình đó, Công an thành phố Đồng Hới đã nhanh chóng vào cuộc. Qua quá trình điều tra, theo dõi bước đầu Công an TP. Đồng Hới đã làm rõ được một nhóm 8 đối tượng gồm: Trần Văn Lai (SN 1986), Trần Thế Luân (SN 1986), Hoàng Đức Thịnh (SN 1993), Hoàng Quang Phát (SN 1989), Bùi Anh Đức (SN 1989), Bùi Văn Yên (SN 1990), Bùi Văn Minh (SN 1994) và Bùi Văn Thuẫn (SN 1990) tất cả đều trú ở tiểu khu Diêm Thượng, phường Đức Ninh Đông, TP. Đồng Hới chính là thủ phạm gây ra hơn chục vụ hút trộm dầu diezen của các xe ô tô du lịch xả ra trên địa bàn thành phố Đồng Hới.

Theo lời khai của các đối tượng thì thủ đoạn phạm tội mà nhóm trộm thực hiện hết sức đơn giản. Cụ thể, trong khoảng thời gian từ 23 giờ đến khoảng hơn 3 giờ sáng ngày hôm sau, các đối tượng đi "thăm dò" ở các khách sạn, nhà nghỉ, phát hiện chỗ nào sơ hở thì nhanh chóng cạy các nắp nhiên liệu và dùng ống nước để hút nhiên liệu vào các can chứa khoảng 20 đến 30 lít đã chuẩn bị sẵn. Trong một đêm các đối tượng có thể liên tiếp hút trộm 3 đến 4 lần. Số xăng dầu sau khi hút trộm được các đối tượng đem bán lại cho một cơ sở mua bán xăng tư nhân ở tiểu khu 13, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới với giá 16.000 đồng/lít. Số tiền thu được cả nhóm kéo nhau đi nhậu và chích ma túy. Bước đầu nhóm đối tượng này khai nhận đã gây ra 13 vụ hút trộm xăng dầu trên địa bàn thành phố Đồng Hới.

Hiện Công an thành phố Đồng Hới đang điều tra làm rõ và tiếp tục mở rộng vụ án. Qua việc triệt phá nhóm đối tượng trộm cắp tài sản nói trên, các khách sạn và chủ các xe ôt ô cần nêu cao cảnh giác để phòng, chống thủ đoạn trộm cắp này.

Đ.T.
http://baoquangbinh.vn/phap-luat/201112 ... u-2096523/
Sự bền chí là cội nguồn của mọi thành công.
Hình đại diện của thành viên
Doho
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 392
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 18, 2007 11:33 am
Đến từ: Đồng Hới

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Pháp luật - Đời sống

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron