Điểm tin an ninh tại Quảng Bình

  

Re: Điểm tin an ninh tại Quảng Bình

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 5 Tháng 12 29, 2011 9:55 am

Chết - chạy, chạy - Chết

Mạng người bây giở rẻ mạt quá! Lỡ có gây án chết người thì chạy, chạy, và chạy. Nếu có bị bắt thì lại chạy, chạy và chạy. Nếu lỡ bị kết án tử hình thì chạy, chạy và chạy... biết đâu thoát được thành tù. Vào tù, lại chạy, chạy và chạy. từ chung thân thành 20 năm, lại chạy, chạy và chạy, lại còn có 7, lại chạy, chạy và chạy, nhân thân tốt, cải tạo tuyệt sẽ thành 3 năm,..... cứ như thế, cuộc đời là những bước đi và chạy. Chết thì mới hết chạy ở dương gian :smt016
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Điểm tin an ninh tại Quảng Bình

Bài viết chưa xemgửi bởi Doho » Thứ 5 Tháng 12 29, 2011 3:28 pm

Giả cảnh sát, gặp công an

(Cadn.com.vn) - Trưa 23-12, Phạm Anh Ninh (1978, trú Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình) đến nhà chị Lê Hoàng Thùy Dương (1978, trú TP Đồng Hới) xưng tên là Long, là cảnh sát ở "Đội Trật tự xã hội" hỏi về việc chị Dương ghi đề... và buộc phải đưa tiền để được bỏ qua. Chị Dương không có sẵn tiền nên Ninh lấy số điện thoại của chị để liên lạc. Đến chiều, Ninh gọi chị Dương đến điểm hẹn lấy 1 triệu đồng thì... gặp CATP Đồng Hới "hỏi thăm". Ngày 27-12, CSĐT CATP Đồng Hới cho biết đang lập hồ sơ chuyển VKS đề nghị khởi tố Ninh.

Trương Duy Hà
http://cadn.com.vn/News/Tin-Tuc-Moi-Mat ... 8/70660.ca
Sự bền chí là cội nguồn của mọi thành công.
Hình đại diện của thành viên
Doho
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 392
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 18, 2007 11:33 am
Đến từ: Đồng Hới

Re: Điểm tin an ninh tại Quảng Bình

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 6 Tháng 12 30, 2011 3:16 pm

Bác Doho lên tay ghê ha, vượt ao làng và ra tận trung ương rồi.
Like kịch liệt để bác phát triển cánh tay trái cho nghề =D>
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Điểm tin an ninh tại Quảng Bình

Bài viết chưa xemgửi bởi Doho » Thứ 3 Tháng 1 03, 2012 3:02 pm

Phát hiện một cơ sở sang chiết gas trái phép
Cập nhật lúc 11:01, Thứ Ba, 03/01/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an thành phố Đồng Hới vừa phối hợp với Công an phường Bắc Lý phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Thành Văn (sinh năm 1974, ở TK13, Bắc Lý) đang sang chiết gas từ bình loại 12kg sang các bình gas mini bằng dụng cụ thủ công tại nhà kho của gia đình.
Hình ảnh
Nguyễn Văn Thành cùng tang vật bị thu giữ. Ảnh: Hiếu Hải

Nguyễn Thành Văn mở đại lý ga Văn Hồng, rồi tiến hành sang chiết gas để bán cho sinh viên ở trọ xung quanh với giá 6.000đ mỗi bình. Cơ quan Công an đã tạm giữ 1 bình gas 12kg, 33 bình gas mini đã được nạp gas và 54 vỏ bình gas du lịch cũ cùng các dụng cụ chiết nạp thủ công.

Bước đầu Văn khai nhận đã thu mua vỏ bình gas mini cũ với giá 3.000đồng rồi quét một lớp sơn trắng lên vỏ bình; 2 ngày Văn sang chiết hết một bình gas 12kg, mỗi bình gas mini có trọng lượng 0,25kg.

Hiếu Hải
http://baoquangbinh.vn/phap-luat/201201 ... p-2097026/
Sự bền chí là cội nguồn của mọi thành công.
Hình đại diện của thành viên
Doho
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 392
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 18, 2007 11:33 am
Đến từ: Đồng Hới

Re: Điểm tin an ninh tại Quảng Bình

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 3 Tháng 1 03, 2012 4:25 pm

- Bình thường các quán đổi bình ga mini là so họ tự sang chiết hay phải lấy từ các đại lý/cửa hàng của đơn vị sản xuất? Mình nghĩ đa số là tự chiết lấy, vậy nên nếu bắt thì có hàng loạt.

- Mỗi bình mini có trọng lượng 0.25kg vị chi Bình 12kg chiết được 48 bình mini.
- Mỗi bình mini 6000 đồng vị chi 48 bình có giá 288000. Trong khi giá ga trên thị trường là 375000 (theo giá mới tăng), vậy người chiết lộ gần 100K/bình à? :smt017
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Điểm tin an ninh tại Quảng Bình

Bài viết chưa xemgửi bởi Doho » Thứ 3 Tháng 1 03, 2012 4:52 pm

Chiết ga mini là siêu lợi nhuận, nhưng nguy cơ cháy nổ rất cao. Tính theo giá hiện tại giá gas đã tăng thì chủ cơ sở bị lỗ 87k. Đây là số liệu giá gas cũ, trọng lượng trên bơm cũng không đạt như trình bày, nếu giá gas tăng thì chủ cơ sở sẽ bán gas tăng.
Sự bền chí là cội nguồn của mọi thành công.
Hình đại diện của thành viên
Doho
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 392
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 18, 2007 11:33 am
Đến từ: Đồng Hới

Re: Điểm tin an ninh tại Quảng Bình

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 3 Tháng 1 03, 2012 10:28 pm

Phố đèn đỏ ở xóm Ma Cao - Hải Đình, nổi tiếng ở ĐH có câu vè: Muốn làm quan về Đồng Mỹ - Muốn làm đĩ sang Hải Đình, bi nhiêu năm vẫn trơ gan tuế nguyệt, nức tiếng vang xa mà ko mần chi được hè ??? Rồi phố đèn đỏ ở biển NL, ở 3 dốc Lộc Đại nữa? Rồi trường gà có tiếng ở xóm Bắc Lộc-Bắc Lý nữa. Đề đóm, ma túy ra ngỏ đã gặp "anh hùng" thì răng nữa đây??? Đề xuất với Đồ Hô cho miềng cộng tác mần đặc tình, đảm bảo truy ra cả rỗ tội phạm trên với những thế lực đứng đằng sau nó. Cơ bản trên có muốn hay ko???
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Điểm tin an ninh tại Quảng Bình

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 4 Tháng 1 04, 2012 9:45 am

taczan đã viết:Phố đèn đỏ ở xóm Ma Cao - Hải Đình, nổi tiếng ở ĐH có câu vè: Muốn làm quan về Đồng Mỹ - Muốn làm đĩ sang Hải Đình, bi nhiêu năm vẫn trơ gan tuế nguyệt, nức tiếng vang xa mà ko mần chi được hè ??? Rồi phố đèn đỏ ở biển NL, ở 3 dốc Lộc Đại nữa? Rồi trường gà có tiếng ở xóm Bắc Lộc-Bắc Lý nữa. Đề đóm, ma túy ra ngỏ đã gặp "anh hùng" thì răng nữa đây??? Đề xuất với Đồ Hô cho miềng cộng tác mần đặc tình, đảm bảo truy ra cả rỗ tội phạm trên với những thế lực đứng đằng sau nó. Cơ bản trên có muốn hay ko???


Thời buổi người dân (lành) thì sợ công an, tội phạm thì (1 số) chẳng sợ, một số là công cụ của những thế lực đằng sau nó thì chúng ta cần phải tìm mọi cách để tự bảo vệ lấy bản thân thôi. Nói chung là sợ quá!!! Hôm trước trên Vietnamnet có 1 bài khá ... đau lòng đại ý về vấn đề "Vinh danh hiệp sỹ săn bắt cướp trong xã hội pháp quyền".
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Điểm tin an ninh tại Quảng Bình

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 4 Tháng 1 04, 2012 11:02 am

Doho đã viết:Chiết ga mini là siêu lợi nhuận, nhưng nguy cơ cháy nổ rất cao. Tính theo giá hiện tại giá gas đã tăng thì chủ cơ sở bị lỗ 87k. Đây là số liệu giá gas cũ, trọng lượng trên bơm cũng không đạt như trình bày, nếu giá gas tăng thì chủ cơ sở sẽ bán gas tăng.

Giá mới thì cũng chỉ tăng 24K chứ mấy bác Doho. Đã chiết lậu thì phải lời gấp rưởi gấp đôi chứ lỗ thì còn chi là lậu :smt043 Ý em muốn nói là, những con số cơ bản nhất mà người viết bài cũng không liếc qua xem. Hơn nữa họ nhấn mạnh 6000/bình mini là muốn nói vì "hám lợi" nên làm lậu nhưng em vừa đọc vừa nhẫm đã thấy lỗ nhăn răng rồi. :smt036 Đó là sự "cẩu thả" của người viết tin :l
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Điểm tin an ninh tại Quảng Bình

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 4 Tháng 1 04, 2012 10:19 pm

Những vụ trên chỉ là tép riu, là con tốt thí, còn những con cá lớn được chống lưng thì khó lắm "rút dây là động rừng" mà. Nói thiệt ko chi qua được tai mắt của nhân dân mô. Riêng tại hạ đếch có tí nghiệp vụ chi mà biết rõ tường tận ai là chủ sới gà, cá theo hồ là bi nhiêu, ai là ông Tú, bà Tú tính chất, qui luật, địa bàn, thời gian hoạt động và ai là Hồ Tôn Hiến đứng đằng sau. Rồi nạn xã hội đen, bảo kê, đòi nợ thuê, nghiện hút xì ke, cờ bạc...hoạt động gần như bán công khai cho đến công khai, thách thức luật pháp. Chung qui lại ngày xưa thời trung cổ Thế quyền và Thần quyền cấu kết đè đầu cưỡi cổ thiên hạ, nay thì Tiền lực và Quyền lực cấu kết cùng nhau thao túng xã hội, ở VN muốn làm ăn tồn tại và phát triển phải tìm sự đỡ đầu và che chỡ, luật pháp bị chà đạp, xã hội đảo điên khi mọi giá trị lộn tùng phèo. Đi mô cũng nghe câu: khủng hoảng niềm tin. Thôi đếch nói nữa ko chú Hoa Cỏ lại cho là phản động. Năm hết tết tới rồi thì chết bỏ mạ cái thằng Tà. :l :l :l
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Pháp luật - Đời sống

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách

cron