Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

  

Bài viết chưa xemgửi bởi Chip » Thứ 5 Tháng 4 19, 2007 10:42 am

Chúng ta lại có một điểm chung chị ah!
Chúng ta chung nhiều thứ quá mà em chưa có ý định chia ra :D em se mau vao SG thôi, HN buồn và lạnh quá.
Em thích hoa gì nhất?/Hoa Făng đỏ/Ha ha ha ha ha/Anh cười vô duyên quá/.............../Có biết vì sao lúc nãy anh cười không?/Không?/Vì em lại giống anh "chúng ta cùng thích Făng".
Hình đại diện của thành viên
Chip
Nick bị cấm vĩnh viễn
 
Bài viết: 582
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 25, 2006 11:58 am
Đến từ: Lệ Thủy

Bài viết chưa xemgửi bởi QuynhQB » Thứ 5 Tháng 4 19, 2007 3:19 pm

Buồn ngủ !
Thèm ngủ !
DARE TO DO. AND DARE TO FAIL.HOPE !
Hình đại diện của thành viên
QuynhQB
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 282
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 27, 2006 11:58 am

Bài viết chưa xemgửi bởi QuynhQB » Thứ 6 Tháng 4 20, 2007 10:54 am

Lại cuối tuần rùi, nhanh ghê. Rứa là hết tháng đi làm đầu tiên, hì hì nhưng fải đến 5.5 mới có lương thì fải. Mà tiền thì sắp cạn rùi, chắc lại xin học bổng Utachi thôi. He he.
Ngày ni nhiều nắng. Và mát mẻ nữa. Dễ chịu ghê !
DARE TO DO. AND DARE TO FAIL.HOPE !
Hình đại diện của thành viên
QuynhQB
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 282
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 27, 2006 11:58 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Evanescence » Thứ 6 Tháng 4 20, 2007 11:47 am

Mới tối hôm qua SG có mưa, mưa đem đến sự mát mẻ thoải mái, mưa làm cho người trẻ thêm yêu đời, người già thêm sức sống. Trời mưa làm ướt áo, thế mà ai cũng cười đón nhận như đón nhận một món quà đang mong đợi từ lâu, mưa SG hiếm lắm, có lẽ thế nên đi trong mưa mà chẳng thấy ai mặc áo mưa cả, cứ tự nhiên như người SG. Về nhà, không khí thoáng mát làm cho cảm giác nóng bức mọi khi tan biến, lên blog cũng thấy "mưa" nữa, mọi người bàn tán về mưa, ra cũng có nhiều người mong mưa nhỉ, lại bắt đầu môt ngày mới...........................
Evanescence
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 137
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 6 07, 2007 6:38 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi QuynhQB » Thứ 6 Tháng 4 20, 2007 3:08 pm

Hừ hừ cái vong đấy nặng quá, làm cả fòng u ám quá,fải rửa mắt bằng V-Rotho thôi.
Lại cuối tuần...
DARE TO DO. AND DARE TO FAIL.HOPE !
Hình đại diện của thành viên
QuynhQB
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 282
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 27, 2006 11:58 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Evanescence » Thứ 6 Tháng 4 20, 2007 5:28 pm

QuynhQB đã viết:Hừ hừ cái vong đấy nặng quá, làm cả fòng u ám quá,fải rửa mắt bằng V-Rotho thôi.
Lại cuối tuần...

Em à, nếu thấy mệt thì nhắm mắt lại, nhưng đừng buông tay nhau ra nghe :D
Evanescence
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 137
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 6 07, 2007 6:38 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi QuynhQB » Thứ 2 Tháng 4 23, 2007 7:35 am

Quote chi mà bờ hơ rứa hè :D. nỏ có ý nghĩa chi cả. he he
Ngày đầu tuần, cũng được.
Đang đấu tranh tâm trạng xem có nên về nhà hay k? Thích về lắm, nhưng về ca hát nhảy múa rùi vô thị rớt cái uỵch thì đeo mo vào mặt. he he
Nghĩ đã nào.
Chiều ni Công đoàn cho đi nhậu. Lại thịt heo cuốn bánh tráng đây :)
DARE TO DO. AND DARE TO FAIL.HOPE !
Hình đại diện của thành viên
QuynhQB
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 282
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 27, 2006 11:58 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Chip » Thứ 2 Tháng 4 23, 2007 2:32 pm

Hôm nay mình sẽ về quê lụa!
Mấy ngày nay tâm trạng mình vui lắm, vui đến nổi quên mất nhiều thứ, Lan nói sắp đên 30/4 rồi. Uh nhớ thật 30/4 năm trước Lan quát mình điên và bỏ mình ở lại Quy Nhơn vì mình ko chịu buồng rời quá khứ. Mình và Lan đã giận nhau chỉ vì mình cứ suốt ngày ôm lấy ám ảnh về Huấn, mối tình đầu dai dẳng thật. Bên T mình đã lấp được khoảng trống của Huấn, bên T minhđã có cảm giác an toàn và mình ko còn nổi ám ảnh về làn môi của Huấn khi 2 đứa ở gần nhau. Mình ko vui vì quên được Huấn nhưng mình vui vì lần đầu tiên sau 3 năm chia tay mình đã biết đến cảm giác bên cạnh một người đàn ông.
T và mình sẽ còn nhiều việc phải làm khi đạt đến điều cả 2 cùng mong muốn. Mình sẽ vạch ra nhiều thứ và phải hoàn thành những công việc đó, mình sẽ vượt qua tất cả vì mình không muốn mất T như một lần đã mất Huấn. Chúng ta sẽ cố gắng T nhé!
Em thích hoa gì nhất?/Hoa Făng đỏ/Ha ha ha ha ha/Anh cười vô duyên quá/.............../Có biết vì sao lúc nãy anh cười không?/Không?/Vì em lại giống anh "chúng ta cùng thích Făng".
Hình đại diện của thành viên
Chip
Nick bị cấm vĩnh viễn
 
Bài viết: 582
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 25, 2006 11:58 am
Đến từ: Lệ Thủy

Bài viết chưa xemgửi bởi QG_pem » Thứ 3 Tháng 4 24, 2007 5:36 am

Phải chăng mình đã quá tin người? Phải chăng ta dễ tin người? Phải chăng ta đang phí phạm lòng tin? Không biết nữa... Chỉ cảm thấy buồn...
Nếu ta quen sống một cuộc đời phẳng lặng thì ta sẽ đánh mất đi khả năng tiềm t
QG_pem
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 161
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 18, 2007 5:33 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi nhanban » Thứ 3 Tháng 4 24, 2007 8:04 am

Cảm giác về nhà thật mệt mỏi. Mình đã quen với cách sống ở bên đó. Làm việc gì cũng tiện lợi, không rầy rà, thời gian làm việc cũng thoải mái. Vậy mà bây giờ cứ chán nản vì mấy cái thủ tục hành chính khiến mình chán chết đi được. "Bao giờ cho đến tháng 10."
Ở đâu có math0, ở đó có miền cát trắng
Hình đại diện của thành viên
nhanban
Ở chùa một mình
Ở chùa một mình
 
Bài viết: 460
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:30 pm

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Tâm sự

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách