Tường Thuật Trao học bổng Quảng Bình trực tuyến - 30/4/2007.
Lời tựa hay còn gọi là giai đoạn rốt-đa.
Hề, kể lể tý để lấy đà cho phần nội dung chính.
Kế hoạch trao học bổng chạy xô trong một ngày (28/4) không thực hiện được vì học sinh khối 12 của cả 4 trường THPT đều học sáng trong khi vị trí cách nhau gần 100 km - Đấy, offline một cái là gặp rào cản của khoảng cách địa lý các bác nhỉ? Thế mới thấy sự tiện lợi phi thường của internet chứ.

Hơn nữa, hôm mấy anh em QBO hội ý nhanh về trao học bổng 30/4 ở QB wifi thì Mr.Phương (phóng viên Đài PT&TH QB) đã đến dự và ngỏ ý tham gia để làm phóng sự chuyên đề thanh niên. Vậy nên càng không thể phí sức, lỡ đâu lên truyền hình mà lê thê lách thách, hốc hác vì mỏi bơ phờ vì mệt thì còn chi là người QBO nữa

. Vậy là chốt hạ: Thứ 6 đi Bố Trạch và Đào Duy Từ, thứ 7 đi Quảng Ninh và Lệ Thủy. Xong việc rồi mới mạnh miệng, chỗ này phải mình đã quyết đoán và quyết định đúng, có tố chất thủ lĩnh nhá

(tự khen tý) mặc dù sự thay đổi kế hoạch xoành xoạch làm nhiều thành viên long sòng sọc đuổi theo không kịp.
Vấn đề bây giờ là con người: Ai tham gia ngày thứ 6? Những người ở nhà (ThanhHang, Xuxukalo, Doho) thì thứ 6 vẫn là ngày làm việc công sở? Quyét 1 lượt các đồng chí ngoài Hà Nội xem nào: Alô Mr.H - OK, tối nay lên xe, chắc ổn. Alô Mss.No - Đỗ chuông và ... No answer (he he, chắc đang sleep well). Alô Mss.Xíu - Thôi chết, em phải ở nhà trông cháu. Alô Mss.Còng-gió - Em về rồi, nhưng đi Bố Trạch thì để em hỏi mẹ. Oạch.
Buổi chiều, kết nối được với
No và gật đầu. May!
Đến tối, đang nói chuyện dỡ với
Còng gió thì máy hết pin, nhà đang mất điện theo chủ trương tiết kiệm 2 ngày đèn sáng 1 lần (chẳng biết cái chủ trương này từ đâu ra mà chỉ áp dụng với những xã nông thôn như làng miềng còn Đồng Hới city của mấy bác tê vẫn sáng rực từ típ nê -ông trong nhà ra đèn nhấp nháy ngoài bụi cây trang trí). Khổ thân, xách xe lên nhà chị gái xin tý ... điện cho cục gạch để có cái mà liên lạc với các chiến hữu.
Về đêm, chú Huy đang trên xe tour không biết có đứa nào chen lấn xô xát gì không mà nhắn tin rất tâm trạng

"Cái kiếp vác tù và như mấy anh em nhà QBO thế này ai biết, biết ai hả bác?" - Chú lại cả nghĩ rồi. Ngủ đi, mai đi sớm ...